1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một đứa cháu sống cùng nhà mà nó láo với mình thì làm thế nào ạ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi viet_cho_anh, 08/10/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ki_cup_khec

    ki_cup_khec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Chú gì mà ghét cháu thế . Mà chú này đang nghe junio chắc là tầm hoàng tử cầu vồng [:D] , Cháu nó nghịch kệ nó ghét nó sau nó lớn lên nó ghét lại đấy
  2. spectrum

    spectrum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Với trẻ con dưới 10t thì dễ mà, cứ yêu thương vỗ về chúng thì bảo gì chúng nó chả nghe.
  3. ngungu20

    ngungu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    đây không phải là láo ..mà nó buồn chán không biết chơi với ai nên nó vào gây sự cho đõ buồn - một là tránh xa nó 2 là kiếm cái trò gì hai đứa cùng chơi [:D][r2)]
  4. zaq1mlp0

    zaq1mlp0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2008
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Đè nó ra, chặn cổ họng nó, rồi đổ đầy tương ớt trộn dấm vào mồm nó
    Chừa ngay í mà
  5. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Trẻ con thì vừa dỗ vừa nghiêm sẽ bảo gì nghe nấy ngay.
  6. rambo6621

    rambo6621 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2007
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    bác oách nhỉ. chắc bác làm cơ động. chứ cocc thì ko nên nói ra. nghe ko hay lắm
    nhưng rõ ràng ba mẹ thằng bé vẫn động dc bác. bác ko dám tát nó mà
  7. xiangqi_87

    xiangqi_87 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    1
    đồng ý với bác này, khi mình chơi với cháu thì rất vui, nhưng khi cần thì rất nghiêm khắc, nên với bọn chúng thì mình rất có uy, nói là bọn chúng nghe. đôi khi tức quá quát nó thì nó xanh tái cả mặt mày.
  8. uyenftu

    uyenftu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2008
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    2
    Chả bù cho mình, rất thích chơi với cháu, lúc nào có cháu đến nhà thì có thể bỏ tất cả những thú vui khác để chơi cùng nó.
  9. KoPhaiEmSpam

    KoPhaiEmSpam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Tình hình này là cháu bạn quá láo, vấn đề này chỉ có thể giải quyết được nếu bạn cho nó 1 trận đòn đau, đánh có bài bản, đúng với tư cách của người dậy dỗ trẻ con. Bắt nó nằm sấp xuống giường, cầm cái roi gì vừa phải thôi, đủ đau nhưng ko được gây sát thương lâu dài. Hỏi tội nó, cãi đánh luôn, đánh vào mông thôi, bao giờ nó nhận lỗi, khóc, hoặc xin lỗi thì thôi, nếu đánh nó mấy cái thật đau mà nó vẫn bướng thì cũng thôi, vì như thế là đã giảm được độ láo của nó đáng kể, có thể đã giải quyết được vấn đề của bạn. Tuy nhiên, đánh trẻ con, vấn đề cần chú ý nhất là bố mẹ nó. Vì vậy, bạn nên trao đổi trước với bố hoặc mẹ bé, nếu bố mẹ bé đồng ý cho bạn đánh thì bạn cứ thế mà thực hiện. Hoặc cũng có thể trao đổi như vậy, bố mẹ bé sẽ nhắc nhở bé, có thể bé sẽ nghe lời. Còn nếu trường hợp bố mẹ bé ủng hộ bé, ko ủng hộ bạn thì vô phương cứu chữa vì bé này đã rất nhờn với bạn rồi.
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đánh làm gì. Người lớn không biết dạy con nít, đến khi chính mình thất bại khi đối diện với 1 đứa con nít thì lôi cái cơ thể trưởng thành ra đấu với cái cơ thể trẻ em.

    Dùng đến vũ lực với ng thể lực kém hơn mình chính là thể hiện cái yếu đuối ra, cái bất lực khi không tự chủ, khi không kiểm soát được tình huống.

    Bạn chủ topic ghét "nó" thế, thì đơn giản là dắt tay "nó" ra khỏi cửa, đóng lại, rồi hưởng không gian riêng một mình, việc gì phải vừa chịu đựng vừa bực tức. Tự mình chuốc bực vào mình chứ có ai cưỡng ép đâu.

Chia sẻ trang này