Có một không hai chăng Cái ngày Valentine sẽ đẹp bit bao nếu chúng ta có một cái gì đó gọi là kỷ niệm đẹp đúng không các bác. Thế các bác đã làm gì cho cái ngày Valentine của mình thật đẹp. Tui và em có một cái cảm giác khó tả lắm vì cả hai cùng mong đến buổi chiều để có thể được gặp nhau và kể cho nhau nghe những câu chuyện ngày Tết của hai gia đình và để làm cái việc mà chúng tui muốn kỷ niệm cho cái ngày Valentine đầu tiên quen nhau. Em sẽ " cắn " tui một miếng thật đau còn tui sẽ tát em một cái để đời. Hihihi có lẽ là một trong những món quà độc đáo nhất ngày Valentine này chăng
valentine như thế thì đúng là quá độc đáo và đáng nhớ rồi! Nhưng mà Bull có cần fải bạo lực đến thế với fụ nữ không?? Đổi lại có vẻ hợp lý hơn đấy!! Sao Bull không để người ta tát còn bull "cắn" ? Hèn gì ngày 4 thấy vui vẻ hớn hở thế!!! Chúc Bull luôn hạnh fúc và vui vẻ!!! LIVE FAST DIE YOUNG