1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một kiểu sống như thế. Tôi ghét nó.

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi steellovingu, 10/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    "Đừng tuyệt vọng tôi ơi đừng tuyệt vọng " tôi chỉ ngẫm nghĩ vào những thời gian khó khăn và chán nản nhất, còn chinh bản thân thì khác, đâu thể lúc nào cũng : đừng tuyệt vọng tôi ơi đừng tuyệt vọng được" !
    Tâm lý nó quan trọng làm sao... mỗi người có một cách để vượt lên mình, mà điều đầu tiên có lẽ là chán ghét bản thân mình!

    Sống trong đời sống cần có môt tấm lòng!!
  2. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Cho mượn tí đất bà con Đà nẵng nhá !!! Thả đỡ cái bọc lùng nhùng này vào đây một chút ....
    Gã là một người may mắn. Mọi người bảo thế. Gã cũng lờ mờ ngáp ngáp tin là thế. Có chúa mới biết gã thế nào !!! Gã không lớn lên trong nhung lụa. Nhưng cũng không đến nước phải nếm mùi ổ chuột. Gã được cho ăn ngày 3 bữa. Gã dược duối vào tay những đồng tiền tiêu vặt . Gã được khoát lên cái gọi là cơ thể những mảnh vải được tỉa tót mà theo định nghĩa gọi là quần áo. Người ta cho gã đi học đẻ được cái bằng cấp sau này lấy nó mà bợ đỡ cho tấm thân gã. Người ta kết bạn với gã , gã két bạn với người ta. Người ta gọi đó là cuộc sống. Ừ, gã sống. Sống cũng được 22 năm chứ chả chơi. 22 năm. Không là nhiều nhưng cũng không là ít. 22 năm chỉ biết nhận , thi thoảng cũng có cho nhưng là cho theo sự quản lý, cho theo khuôn mẫu. 22 năm tồn tại theo cái kiểu mà ông Kant kia kêu gọi là " Hãy hành động sao cho mỗi hành động của bạn trở nên phổ biến"( Tôi nhớ hơi bị không chính xác câu chữ nhưng đại thể là vậy)
    ( to be continued)
    Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
    Áo em sơ ý cỏ gặm đầy.....
  3. fanmusic

    fanmusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người có một cái để ghét, kỳ lạ thiệt
  4. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    gã đấy tôi đoán không lầm là em Duyên ! he he

    đôi chân sẽ mỏi mòn
    khi không còn ước mơ

  5. nham_20022002

    nham_20022002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng
    Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông
    Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
    Em là tôi và tôi cũng là em.
    Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo
    Con diều rơi cho vực thẳm buồn thêm
    Tôi là ai mà còn ghi dấu lệ
    Tôi là ai mà còn trần gian thế
    Tôi là ai, là ai, là ai?
    Mà yêu quá đời này.
    Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng
    Nắng vàng phai như một nỗi đời riêng
    Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
    Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh
    Có đường xa và nắng chiều quạnh quẽ
    Có hồn ai đang nhè nhẹ sầu đêm.
    Gửi bạn viết bài này.
    "Em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên"
    Thế nhé.
    Kiểu sống như vậy thì theo tôi bạn không thể ghét người bạn của mình được rồi,vì có thể bạn ấy đã từ lâu không được sống thoải mái rồi.Không biết đó có phải là chứng trầm cảm không?Bạn ghét bạn ấy thì tội bạn ấy lắm.Bới vì theo mình biết những người như vậy cũng rất cố gắng để sống như bạn đã mong đợi,nhưng không thể.Càng cố thoát ra khỏi đám mây mù ấy thì càng bị mắc kẹt trong đó.Tốt nhất là đi bác sĩ thôi ,nếu không thì phí cuộc sống mất.Aichẳng muốn sống tự chủ ,ý nghĩa?Mọi người thử vào box y tế trong cuộc sống muôn màu xem phần bệnh trầm cảm xem mình nói đúng dược bao nhiêu phần?
    Mong rằng cuộc sống luôn tốt đẹp.
  6. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Gã là ai ?
    Gã là con gấu bông, gã bị ai nhồi nhét ? Sự nhồi nhét ấy diễn ra trong 22 năm ? Có thể sau 22 năm gã là một con gấu bông trưởng thành , nhưng gã vẫn là con gấu bông. Sau này, thế hệ sau này của con gã vẫn sẽ là con gấu bông. Bởi cha nó đã từng là con gấu bông.
    Gã là con gấu bông trong 15 năm, 7 năm sau gã được tự do. Gã bắt đầu có những suy nghĩ vượt ra ngoài bản thân con gấu bông. Gã bắt đầu là con gấu bông có tay của người, có suy nghĩ của người. Gã bắt đầu thấy thế giới này rộng lớn. Gã hăng say tìm tòi. Cái gấu bông ngày xưa là nền tảng của con người gã hôm nay, nhưng nó khác xưa nhiều lắm. Gã chắc chắn hơn.
    Gã là con gấu bông trong 10 năm, gã bắt đầu tự do. Gã bương chãi. Nhưng gã còn yếu mềm. Gã gặp nhiều điều, gã bắt đầu tiếp nhận vào trong gã không phải là "bông" nữa mà có nhiều thứ, là giấy, là rác. Một lúc nào đó, gã ngồi ngẫm nghĩ lại, cảm thấy nhiều "rác" quá. Gã ước ! Ước gì gã là con gấu bông trong 15 năm !

    Sống trong đời sống cần có môt tấm lòng!!
  7. SC

    SC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng ghét ... nhưng ko fải ghét nó mà ghét cái kiểu sống đó... và nếu được tôi sẽ làm cho nó thay đổi cái kiểu sống đó... Hãy tin là như thế....
  8. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Em nào có cái tên ấy hả anh Die?. Khốn thật em mù quá chả biết???
    Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
    Áo em sơ ý cỏ gặm đầy.....
  9. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    ( Cont'd)
    Gã ghét cay cái buổi sáng , nhưng đêm không vô tận . Gã muốn thò tay mà đập vỡ cái máy quay thời gian kia nhưng vỡ rồi thì được cái gì ? Buổi sáng vẫn cứ là buổi sáng như ngưuời ta vãn phải ăn. Cái máy kia chỉ là vật chứng tội nghiệp cho cái sự thạt đáng nguyền rủa là buổi sáng ! Ù, thì chào buổi sáng !
    Gã lồm ngồm chui ra khoải cái ổ trú đêm, vệ sinh những cái cần vệ sinh, phủ lên mình những cái dùng đẻ phủ. Vác cái tấm thân lép xẹp lên đến nơi, 7h30. Gã tự phong cho mình danh hiệu " Viên chức gương mẫu". Kêu thật ! Phẹt cái ba lô xuông ghế , Gã mó tay sang cái " alô". Cái nội quy khắc chữ tiết kiệm to đùng đùng trước mặt, Nhưng thây kệ, ơ đây không có ai gương mẫu đáng đẻ gã noi theo. Tranh thủ chào buỏi sáng vài đứa dở hơi một chút. Xong việc thứ nhất. Vẫn Nobody. Đồng hồ nhà các bà các chị đúng giờ thật, chắc cái cũa gã lô năng rồi. Cô kia chắc còn vương vấn với cái hạnh phúc vừa mới chính thức công nhận. Anh kia thì trai trẻ quá, chắc còn lượng lờ đâu đay. Viêc thứ hai. Xuống phố. Phải tọng cái gì vào cho nó đỡ nẩy dom đóm con mắt.
    ( Hết xiền .... về nạp năng lượng rồi viết nốt )
    Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
    Áo em sơ ý cỏ gặm đầy.....
  10. Khatiger

    Khatiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    ơ bác Days, bên Văng Học người ta đuổi bác à?

Chia sẻ trang này