1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một kiểu sống như thế. Tôi ghét nó.

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi steellovingu, 10/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Ôi lại là gã !
    Gã có quá nhiều định nghĩa, mà gã cũng chẳng tự định nghĩa được gã. Gã trước sau chỉ là không định nghĩa được trong chính gã, gã đi tìm .
    Tìm ở đâu ? khi gã bị nhồi nhét ? gã chỉ là con gấu bông kia mà ?
    (ôi cái bàn phím chết tiệt, thôi để hôm sau thử tìm chính gã )

    Sống trong đời sống cần có môt tấm lòng!!
  2. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ gã hoài nghi cuộc sống nhiều như lúc này. Gã hoài nghi tất cả. Hoài nghi cả cái thằng người đang nục rữa ra trong gã. Đâm chết cái yếu đuối , ti tiện, thiển cận trong gã đi. Mỗi chiều gã lại đi vẩn vơ. Cuộc sống mà không được hét lên tiếng nói riêng của mình thì còn gì là ý nghĩa. Khốn thật. Nhưng khi gã dám nói ra những suy nghĩ của mình thì lại bị quy vào 2 từ " ngoan cố ". Người ta soi mói từng sự đổi thay trong gã. Có gì mà phải soi mói chứ ? Ai lại không đổi thay, chỉ có điều là theo chièu hướng nào mà thôi. Thế mình theo chiều hương nào ? gã tự hỏi. Chắc chắn là chả ra gì. Những người gưong mẫu trong số những người gương mãu nói vậy. Có thể là họ đúng bởi con người chả khi nào đưa ra được cái nhận xét 100% khách quan về chính mình. Xuống dốc. cái đó gã ko phủ nhận.
    Chưa bao giờ gã vác mặt về nhà trước khi trời tối. Biết là không nên thế nhưng chẳng còn cách nào . Nếu cứ lan ban vo định thế mà thấy nhaẹ nhàng đôi chút thì cũng nên. Còn sau đó thì mặc ....
    23 tuổi . Gã sớm bắt đầu một cuọc đời viên chức. Một viên chức trong "vũng lầy viên chức". Gã muốn có một sự đổi thay. Phải rứt ra nhữngcái hiện tại. Gã muốn viết nhiều về cái vũng lầy theo cánh gọi của gã, nhưng lại thấy không cần thiết. Vậy đấy, người ta cứ nghĩ cuộcn sống thế là đủ. Gã hét lên " Nếu năm nay 33 tuổi thì con cần cái công việc ấy ". Gã khủng hoảng, hụt hẫng biết nhưòng nào. Sự nhàn rỗi là con dao hai lưỡi . Ngáp là danh từ không đém được.Công việc đã dạy cho gã những cái định nghĩa quái gỡ kiểu như vậy.
    Con người ta mơ ước thì nhiều, nhưng mấy ai với được những giấc mơ. Cuộc sống không ban tặng cho gã nhiều, nhưng cũng không hớt đi của gã nhiều. Cuộc sống , hỡi ôi!

    Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
    Áo em sơ ý cỏ gặm đầy.....
  3. supercroc

    supercroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc sướng quá người ta không nhận ra dược giá trị của cuộc sống họ đang hưởng.
    Hold on to my hand,
    I feel me sinking, sinking without you.
    And to my mind, everything's stinking
    Stinking without you.
    and
  4. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Ôi lại nói về gã !
    gã uh ? gã không biết đến chính mình, bởi những thứ gã tưởng là tốt gã nạp vào trong người. Gã bất ngờ bởi những đổi thay thường ngày. Gã choáng váng. Gã nhìn nhận lại bản thân gã. Cái mà người ta có, gã không có. Cái mà người ta vứt đi, gã lại có.
    Ước mơ uh ? Đúng , nó có , nó tồn tại, nhưng cái mà tồn tại kia chỉ tồn tại trong chính bản thân gã. Mơ hồ !
    Ước mơ gì khi mà bản thân gã chỉ là cái bóng, chỉ là cái bóng của 10 năm trước, chỉ là cái bóng của một người khác, của thế hệ khác mà gã phải gánh chịu.
    Cái bóng thua chính bản thân tạo nên cái bóng ở chỗ nó luôn đi sau, nó không thể tự vận động. Nó vận động theo cái hình thành cái bóng vận động. Người ta chạy, nó chạy, người ta đi, nó đi, và người ta ngừng thở, nó cũng ngừng thở.

    Sống trong đời sống cần có môt tấm lòng!!
  5. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0

    Nói chưa đúng , phải nói như thế này này " Grass is always green on the other side of the hill " .
    Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may
    Áo em sơ ý cỏ gặm đầy.....
  6. lega

    lega Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Gã ko ghét cuộc sống của gã nhưng nhiều khi gã nhận thấy rằng cuộc sống của gã thật vô vị, gã có 1 cuộc sống thật nhàn hạ, làm việc thì ít mà chơi thì lại nhiều, đôi khi gã tụt sâu vào sự tuyệt vọng vì thấy mình thật đáng bỏ đi ! nhưng cũng nhiều lần gã lại vực dậy được, vì vẫn còn 1 điều mà gã luôn tin tưởng vào nó ! gã tự nhủ rằng dù sao thì mình cũng có cái để tự hào chứ, nhiều người cũng đâu có được như mình đâu ! sao mình lại bi quan như vậy chứ ! cứ sống thoải mái đi ! rồi việc gì cũng có cách giải quyết thôi ! gã tự nhủ như vậy đấy ! nhưng rồi điều gì đến nó cũng đến, cái điều mà gã luôn tin tưởng bây giờ đã phản bội lại gã, quay lưng lại với gã, khiến gã càng trở nên thảm hại, gã thương hại chính bản thân mình ! cuộc sống thật khắc nghiệt, lòng người thì lại thay đổi như chóng chóng, gã ko bắt kịp, gã bị bỏ rơi mất rồi ! bây giờ gã vẫn sống cuộc sống như vậy, ngoài mặt gã rất bình thường gã cười nhiều lắm nhưng gã ko còn tin vào cái điều mà gã luôn tin tưởng nữa, cái điều mà lúc trước nhờ nó gã đã đứng dậy nhiều lần, cái điều mà gã từng làm tất cả để được tin tưởng vào nó, cái điều mà khiến gã tự hào....
    Cơn giận là kẻ thù của chính bạn
  7. SC

    SC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Hic... mỗi người 1 gã thế hở ??? Pó tay....
  8. Acong

    Acong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chậc...!Cuối cùng gã đó là ai vậy nhỉ????Khó hỉu wá khi lại có quá nhìu tính cách cho gã!

    anhcòng
  9. lega

    lega Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Gã đây rồi, gã đang làm gi` ? ah` ! gã đang âm mưu, đang bàn tính, gã vạch ra 1 kế hoạch hoàn hảo để có thế giết đi cái điều khốn nạn ấy ! nhưng gã ko biết chính xác tại sao gã lại hành động như vậy ? hình như gã ko còn điều khiển được chính thân của gã nữa ! làm vậy để làm gì nhỉ ? tại sao mình lại phải đòi cho được sự thật để làm gì nhỉ ? biết được sự thật rồi thì mình sẽ phải làm gì đây ? chắc là mình sẽ đau đớn làm đây ! gã tự hỏi vậy trong khi vẫn vạch ra cái kế hoạch chết tiệt vào tối thứ bảy này ? gã biết trước được kết quả vì thể nào sự việc cũng sẽ xảy ra như kế hoạch đã định ! thật khốn nạn, gã bỉ ổi thật ! Điều gì đã khiến gã trở thành 1 tên đầy âm mưu toan tính thế kia, haaaaa có chúa mới biết được, đời ******** là vậy mà, nó có thể thay đổi cả 1 xã hội, 1 gia đình huống hồ gì là 1 con người, 1 con người yếu đuối, ko đủ sức để có thể tha thứ, để có thể hành động 1 cách cao thượng đối với kẻ đã phản bội lại mình, vì vậy gã đòi phải biết được sự thật, gã tìm mọi cách để trả thù bất chấp trở thành 1 tên khốn nạn như vậy . Kế hoạch đã xong bây giờ gã ngồi chờ, chờ đến lúc hành động để giết đi điều đó ! ha` ha` ko biết sẽ thế nào nhỉ ? chỉ còn vài ngày nữa thôi .....
    Cơn giận là kẻ thù của chính bạn
  10. kokoro

    kokoro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu gì hết....gã ..gã ....wái ....

Chia sẻ trang này