1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một kiểu sống như thế. Tôi ghét nó.

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi steellovingu, 10/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    hehehe mỗi người cho ra một mơ hồ về gã. Gã chẳng là ai cả mà có thể là tất cả.
    Cũng có thể "gã" là một nhìn nhận về quá khứ, có thể là hiện tại, và biết đâu là tương lai.
    Bởi cái "gã"của mỗi người luôn trong mỗi người. Ai cũng có thể là gã , là "gã" của mỗi người.
    Nếu "gã" không nhìn nhận lại "gã" biết đâu một ngày sẽ là "gã" trong cái chán ghét của mỗi người, để rồi bi quan, chán nản.

    Sống trong đời sống cần có môt tấm lòng!!
  2. balaotre

    balaotre Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    mỗi người có một quan niệm sống của riêng mình. chẳng có một tiêu chuẩn nào được đặt ra để phán xét đúng sai hit'.. nhưng cái gì cũng thía, đừng để quá giới hạn là được. chẳng ai dám chắc cách sống của chúng ta bây giờ là đúng, còn như " nó" là sai.
    không thể chỉ nhìn bề ngaòi mà phan xét người khác được. đôi khi chúng ta chối bỏ một người bạn tốt chỉ vì cái nhìn đấu tiên thiếu thiện cảm với họ, nghĩ rằng cách sống của họ có vấn đề.................
    utlon
  3. steellovingu

    steellovingu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Nó sống mờ nhạt như thế, và trong mỗi cuộc hội họp, gặp mặt, người ta thấy nó chỉ ngồi một chỗ, nhìn và nghe mọi người xung quanh. Nó không quen. Hay nó là một bộ phận tính cách của những người trẻ không can đảm???
    ĐÓ CÓ PHẢI LÀ Ý NGHĨ CÓ THỂ BẢO TỒN MỌI TÌNH YÊU TRÊN THẾ GIAN NÀY
  4. khoai_tay_chien

    khoai_tay_chien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    1.371
    Đã được thích:
    0
    bây giờ thì em hiểu ra nhiều điều về "nó" rồi
    cảm ơn Lega, mình biết là ai rồi !
    ***************************
    While not EndOfLife(myself) do
    Everything := nil
    WEnd
  5. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Gã là một người đàn ông đã đứng tuổi. Nhìn gương mặt của gã, khó mà biết được, năm nay gã đã ngoài 30. Gã là một công chức, một người sôi nổi trong những ý kiến mà gã cho là chính kiến, và chỉ được vài lần như vậy trong cuộc đời gã - Gã còn là một nghệ sĩ tài hoa, người ta gọi gã như vậy, cả thành phố ai cũng gọi gã như vậy .
    Đêm dần xuống...tan sở...gã trèo lên con xế nồng nặc mùi chì của mình phóng về hướng cafe Long . Gã ngồi xuống trên một chiếc ghế đẩu, gọi cô bồi cho gã một ấm trà vừa đủ đậm và một cái ly theo kiểu của gã. Có khi gã gọi trà Lipton, nhưng...phải cho vào ấm và hâm nóng lên .
    Lần nào cũng vậy, ngồi chưa nóng ghế, gã đứng dậy, từ từ tiến lại gần cây đa trước quán, cây đa chẳng ai thèm để ý, rể mọc cả trên ngọn, cây đa không có những bông hoa xinh xắn của chủ nhân quán cafe . Gã nhớm người...ồ không ! gã cao quá, cao quá - Gã thò tay vào hốc cây...
    Tôi ngồi đó quan sát từ đầu đến bây giờ, chẳng hiểu gã đang làm gì !
    Gã lôi ra từ hốc cây một chai nước AB đầy ắp nước, một thứ nước vàng xám - Quái thật, nước uống của riêng gã ư !?
    Gã lại tiếp tục an tọa và bắt đầu làm cho cái ghế nóng lên . À....gã dựng cái chai AB lên bàn, móc từ túi áo ra một bao nilon, và trong bao nilon là một đống thuốc lá được chế biến từ những điếu thuốc trong bao bán chạy nhất trên thị trường - thuốc lá Con Ngựa .
    Bây giờ gã cầm cái chai lên, xoay một vòng, trên thân của chai AB có 1 cái ống - làm gì vậy ? - Ái chà...gã nhồi cái thứ gây nghiện ấy vào trong ống... miệng của gã đưa gần vào miệng chai...tay kia bật lửa châm vào những cộng thuốc lá vàng xì đen thui .
    ...và gã rít - Cổ của gã cong vào, mắt của gã mở to thỏa mãn .....Ph....i...ì...ì.....Một làn khói, à không ! một ống khói là đúng hơn ! Khói từ miệng gã cứ thế bay ra...bay ra... làm ô nhiễm môi trường .
    Thì ra, đó là ống thuốc lào của gã, ống thuốc của một nghệ sĩ trong những buổi chiều tan sở là như vậy . Ống thuốc của gã vẫn sờ sờ ra đó...hốc cây đa ở quán cafe
    Có một bài ca không bao giờ quên
  6. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Ái dà!Cái gã này thuộc vào danh sách hàng hiếm rùi.Trong cơ chế thị trường như bi giờ mà anh Hoa đào đâu ra cái gã vừa lãng mạn pha chút ma quái như thế nhỉ????
    nghe hay đấy!Khi nào mục kích dẫn tớ xem thử nhá!
    why does the brid go on singing?


    Felix
  7. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Gã vẫn là gã...gã không có bất cứ một định kiến nào, đã nửa đời người, gã vẫn cứ thế...một thể xác phiêu bồng cho muỗi ao tù, một tâm hồn chưa chết - Gã sánh như chày cối giữa đêm khuya ,
    Có một bài ca không bao giờ quên
  8. Khatiger

    Khatiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Cái ông hút thuốc Lào ở cafe Long hả?... Đừng nói là bác nhá bác HVS... Tại vì người đó là có thật, và , hê hê, em đã có vinh dzự được tiếp chuyện. Sau này em không hay ngòi đó, nhưng truớc kia có một người như thế, hoặc ngồi rất sớm <5h hay sớm hơn> hoặc ngồi tầm 16 h...
  9. Khatiger

    Khatiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì chuẩn mực ở chỗ nào? Tại sao lại có tôn giáo?....

    Gã đấy không có thật nhưng lúc nào cũng có thể bắt gặp, có pải thé không nhở??? Em cũng có một thằng ,bạn như thế đấy. Có nhiều lúc nó đến chơi nhưng vì nể nang và chẳng vì cái gì cả,,, không đuổi nó đi đuợc. Bác nào có bạn như thế, mà đuổi được nó đi thì chỉ em với nhá
  10. Khatiger

    Khatiger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Không có rịu, làm nhìu nhìu bia có khi xỉn được...
    Được xỉn, sẽ gặp..
    tỉnh ra coi chừng lại quên mất
    Hic,
    Ko hỉu sao hôm nay mình ăn nói hơi khó hỉu, chả lẽ nhiễm bác HVS a???

Chia sẻ trang này