1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một môn võ khắc chế Taekwondo ?

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi nguoinguon, 22/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jbravo

    jbravo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Trong võ thuật nói chung cũng như trong cuộc đời nói riêng thì chuyện cái này khắc chế cái kia là lẽ thường. Chả phải mâu thuẫn chính là điều kiện của tồn tại và phát triển đó sao ?
    Người học võ phải chăng nên rèn luyện để là "không" với cuộc đời này. Có phải đó chính là võ đạo mà tôi và các bạn đang hi vọng có ngày được giác ngộ !
  2. trungson2000

    trungson2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Người học võ phải chăng nên rèn luyện để là "không" với cuộc đời này. Có phải đó chính là võ đạo mà tôi và các bạn đang hi vọng có ngày được giác ngộ ! đây là sự giác ngộ sai lầm của Jbravo
    1 người thày kể lại " Tôi chạy xe lên dốc cầu thì 1 người say lái xe đổ dốc lấn sang đâm vào tôi. Anh ta chửi thề rồi đánh vào mặt tôi 1 cái, tiếp đến lầm bầm đe doạ rồi bỏ đi". Học sinh nhao nhao "Lúc nó mới đụng sao thầy không la ầm lên", thầy nói "thật sự tôi chỉ sây sát nhẹ, và lại tôi sao có thể la lối ầm ĩ vô văn hoá được" HS tiếp "Nó đánh thày sao thày không đánh trả", thày nói "Tôi có thể làm ngược những gì chính tôi đã dạy các em không, vả lại từ nhỏ đến lớn tôi chỉ biết học nên không biết đánh lộn là gì ", HS hỏi "Nếu thày đã bỏ qua hết sao mặt thầy buồn quá", thày nói "Trong vụ này tôi nghĩ phần đúng thuộc về mình, tôi đau vì bị đánh 1, chỉ buồn quá đỗi vì người qua đường dửng dưng đứng xem người ngay bị ức hiếp"
    Võ thuật là đời người, đúng như thế. Nếu người không biết cách tự vệ chống trả ngay lại bạo lực thì tính mạng có thể gặp nguy, chẳng thà bị đánh chút mà còn sống thì hơn. Bạn nói tôi là hèn cũng được, nhưng ai cũng có 1 mạng sống duy nhất, tôi mất bạn chẳng đền được. Nếu kỹ thuật chiến đấu bạn chưa đến đâu mà đã vội va chạm hoặc hay tìm va chạm thì mạng sống duy nhất của bạn gặp nguy đấy, còn tệ hơn người nói trên. Lại nói nếu bạn tập luyện công-thủ-giữ-phá khá tốt, rèn luyện được khả năng tự chủ trước các tình huống hiếu chiến thì bạn khác xa đứa con do bố mẹ bạn sinh. Bạn đã trưởng thành, bạn nắm được 1 sát na lợi thế nghĩa là nắm được sinh-tử mà sinh-tử của đời người chẳng phải là điều quan trọng nhất sao. Luôn mềm mại, uyển chuyển như thiếu nữ để khi cần có thể ào ạt, khủng khiếp như mãnh hổ, hoá giải tất cả trở ngại nhằm giành lấy 1 sát na lợi thế.
    Võ thuật là đời người, đúng như thế. Bạn không cho người khác được những gì bạn không có. Bạn chẳng thương ai nếu bạn chưa giữ được mình trước bạo lực, khi bắt buộc tấn công phải giành ngay phần thắng về mình, cảm hoá bạo lực nói sau. Luyện tập, tập luyện để tích luỹ năng lực hoá giải bạo lực, lúc có rồi bạn cho ai là quyền nơi bạn. Nhưng cho thì không hay bằng dạy.
  3. trungson2000

    trungson2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    >>>>>>>>>>
  4. trungson2000

    trungson2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Người học võ phải chăng nên rèn luyện để là "không" với cuộc đời này. Có phải đó chính là võ đạo mà tôi và các bạn đang hi vọng có ngày được giác ngộ ! đây là sự giác ngộ sai lầm của Jbravo
    1 người thày kể lại " Tôi chạy xe lên dốc cầu thì 1 người say lái xe đổ dốc lấn sang đâm vào tôi. Anh ta chửi thề rồi đánh vào mặt tôi 1 cái, tiếp đến lầm bầm đe doạ rồi bỏ đi". Học sinh nhao nhao "Lúc nó mới đụng sao thầy không la ầm lên", thầy nói "thật sự tôi chỉ sây sát nhẹ, và lại tôi sao có thể la lối ầm ĩ vô văn hoá được" HS tiếp "Nó đánh thày sao thày không đánh trả", thày nói "Tôi có thể làm ngược những gì chính tôi đã dạy các em không, vả lại từ nhỏ đến lớn tôi chỉ biết học nên không biết đánh lộn là gì ", HS hỏi "Nếu thày đã bỏ qua hết sao mặt thầy buồn quá", thày nói "Trong vụ này tôi nghĩ phần đúng thuộc về mình, tôi đau vì bị đánh 1, chỉ buồn quá đỗi vì người qua đường dửng dưng đứng xem người ngay bị ức hiếp"
    Võ thuật là đời người, đúng như thế. Nếu người không biết cách tự vệ chống trả ngay lại bạo lực thì tính mạng có thể gặp nguy, chẳng thà bị đánh chút mà còn sống thì hơn. Bạn nói tôi là hèn cũng được, nhưng ai cũng có 1 mạng sống duy nhất, tôi mất bạn chẳng đền được. Nếu kỹ thuật chiến đấu bạn chưa đến đâu mà đã vội va chạm hoặc hay tìm va chạm thì mạng sống duy nhất của bạn gặp nguy đấy, còn tệ hơn người nói trên. Lại nói nếu bạn tập luyện công-thủ-giữ-phá khá tốt, rèn luyện được khả năng tự chủ trước các tình huống hiếu chiến thì bạn khác xa đứa con do bố mẹ bạn sinh. Bạn đã trưởng thành, bạn nắm được 1 sát na lợi thế nghĩa là nắm được sinh-tử mà sinh-tử của đời người chẳng phải là điều quan trọng nhất sao. Luôn mềm mại, uyển chuyển như thiếu nữ để khi cần có thể ào ạt, khủng khiếp như mãnh hổ, hoá giải tất cả trở ngại nhằm giành lấy 1 sát na lợi thế.
    Võ thuật là đời người, đúng như thế. Bạn không cho người khác được những gì bạn không có. Bạn chẳng thương ai nếu bạn chưa giữ được mình trước bạo lực, khi bắt buộc tấn công phải giành ngay phần thắng về mình, cảm hoá bạo lực nói sau. Luyện tập, tập luyện để tích luỹ năng lực hoá giải bạo lực, lúc có rồi bạn cho ai là quyền nơi bạn. Nhưng cho thì không hay bằng dạy.
  5. trungson2000

    trungson2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Người học võ phải chăng nên rèn luyện để là "không" với cuộc đời này. Có phải đó chính là võ đạo mà tôi và các bạn đang hi vọng có ngày được giác ngộ ! đây là sự giác ngộ sai lầm của Jbravo
    1 người thày kể lại " Tôi chạy xe lên dốc cầu thì 1 người say lái xe đổ dốc lấn sang đâm vào tôi. Anh ta chửi thề rồi đánh vào mặt tôi 1 cái, tiếp đến lầm bầm đe doạ rồi bỏ đi". Học sinh nhao nhao "Lúc nó mới đụng sao thầy không la ầm lên", thầy nói "thật sự tôi chỉ sây sát nhẹ, và lại tôi sao có thể la lối ầm ĩ vô văn hoá được" HS tiếp "Nó đánh thày sao thày không đánh trả", thày nói "Tôi có thể làm ngược những gì chính tôi đã dạy các em không, vả lại từ nhỏ đến lớn tôi chỉ biết học nên không biết đánh lộn là gì ", HS hỏi "Nếu thày đã bỏ qua hết sao mặt thầy buồn quá", thày nói "Trong vụ này tôi nghĩ phần đúng thuộc về mình, tôi đau vì bị đánh 1, chỉ buồn quá đỗi vì người qua đường dửng dưng đứng xem người ngay bị ức hiếp"
    Võ thuật là đời người, đúng như thế. Nếu người không biết cách tự vệ chống trả ngay lại bạo lực thì tính mạng có thể gặp nguy, chẳng thà bị đánh chút mà còn sống thì hơn. Bạn nói tôi là hèn cũng được, nhưng ai cũng có 1 mạng sống duy nhất, tôi mất bạn chẳng đền được. Nếu kỹ thuật chiến đấu bạn chưa đến đâu mà đã vội va chạm hoặc hay tìm va chạm thì mạng sống duy nhất của bạn gặp nguy đấy, còn tệ hơn người nói trên. Lại nói nếu bạn tập luyện công-thủ-giữ-phá khá tốt, rèn luyện được khả năng tự chủ trước các tình huống hiếu chiến thì bạn khác xa đứa con do bố mẹ bạn sinh. Bạn đã trưởng thành, bạn nắm được 1 sát na lợi thế nghĩa là nắm được sinh-tử mà sinh-tử của đời người chẳng phải là điều quan trọng nhất sao. Luôn mềm mại, uyển chuyển như thiếu nữ để khi cần có thể ào ạt, khủng khiếp như mãnh hổ, hoá giải tất cả trở ngại nhằm giành lấy 1 sát na lợi thế.
    Võ thuật là đời người, đúng như thế. Bạn không cho người khác được những gì bạn không có. Bạn chẳng thương ai nếu bạn chưa giữ được mình trước bạo lực, khi bắt buộc tấn công phải giành ngay phần thắng về mình, cảm hoá bạo lực nói sau. Luyện tập, tập luyện để tích luỹ năng lực hoá giải bạo lực, lúc có rồi bạn cho ai là quyền nơi bạn. Nhưng cho thì không hay bằng dạy.
     
  6. an_phamduy

    an_phamduy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    [ggacần cả 4 thứ là sức bật, sức bền, kỹ thuật, kinh nghiệm liệu địch. Sút kém 1 trong 4 thứ là giảm khả năng chiến đấu ngay.</FONT></P>
    <P><FONT color=#000099>Giả sử tôi học Teakwondo: tôi chuyên luyện bằng cách chạy bộ 10km/ngày (mất 1h), thường đá banh 1h không nghỉ để luyện đôi chân và va chạm, lúc chạy bộ thì đeo 10kg chì/ chân rồi đeo thêm 30 kg nữa trên lưng mà chạy không mệt. 2 tháng học Teakwondo cũng đủ cho bạn đá knockout bất kỳ võ sư đầy kinh nghiệm nhưng không biết khả năng sẵn có của bạn. Họ đỡ làm sao được khi chân ta quá nhanh, quá cứng. Họ dùng thế hiểm nào khi bất ngờ va vào cả khối đá hoa cương là bạn.</FONT></P>
    <P><FONT color=#000099>Sự sống và cái chết cách nhau 1 sát na nên người tập võ luôn tập và tập, nhẫn nại cùng nhẫn nại, khiêm nhường lại khiêm nhường. Luôn mềm mại, uyển chuyển như thiếu nữ để khi cần có thể ào ạt, khủng khiếp như mãnh hổ nhằm giành lấy 1 sát na lợi thế.</FONT></P>
    [/quote]
    Hihihi. Biết ngay thế nào cũng có bác không đồng ý. Tôi đã nói đây hoàn toàn là về mặt lý thuyết, còn thực tế thì lại phải phụ thuộc vào duyên phận của và sự luyện tập của các bác.
    Cái tôi muốn nói ở trên là về mặt lý thuyết sở trường của môn võ, sẽ có phái nọ khắc chế môn võ kia. Ví như ngũ hành sinh khắc mộc - hoả - thổ - kim - thuỷ vậy. Chẳng có anh nào là hoàn hảo cả. Còn kinh nghiệm như tôi nói là người đã chiến đấu rồi, tất sẽ biết cách khắc chế có hiệu quả với các đòn của đối phương. Tôi xin bổ sung thêm về Vinh Xuân - cái này tôi cũng chỉ đọc mót và copy trong topic của các cao thủ Vịnh Xuân thôi - đòn của Vịnh Xuân khi gặp phải đòn cầm nã của Judo, Aikido thì sẽ bị khắc chế.
    Trước đây tôi có đọc truyện Teppi, không biết bác có đọc chưa vì đây là truyện tranh mà, thằng nhóc Teppi có biết đòn cơ bản nào của Kendo đâu, nhưng nó rất nhanh nhẹn, khoẻ mạnh, dẻo dai và cực giỏi trong việc tìm kiếm những điểm yếu của đối thủ để công kích vào. Tôi nghĩ đấy chính là việc khắc chế đòn của đối phương đấy.
    Còn nói về cách luyện tập của bác thì hiệu quả quá rồi còn gì. Trong làng Karate của Nhật bản có một đại võ sư huyền thoại - tôi không nhớ tên là gì nhưng chắc bác cũng biết - cái ông đã dùng tay không đánh gục bò tót đó. Bác kiếm phim Giữa cuồng phong của Hàn quốc nhân vật chính trong phim là ông võ sư này. Khi đã khổ luyện và có được bản lãnh cao thâm như vậy thì chẳng có môn võ nào đánh thắng được ông. Tất cả những đòn cầm nã của Judo, Aikijítu...ông chỉ xoay tay là bung ra ngay, cao thủ Karate đấm vào người ông như đấm vào tảng đá, dùng cước pháp quét vào chân thì như là quét vào cột nhà bê tông vậy. Trong cuộc đời ông chưa bao giờ thất bại trong các cuộc đấu tay đôi. Nhưng hình như ông cũng chưa bao giờ so tài với đại sư Morihe Uyeshiba, sáng tổ Aikido sở trường về nhu thuật và cầm nã nên cũng không biết kết quả thế nào. Cả hai đại sư này là người cùng thời, cũng đều là những người chưa bao giờ thất bại.
    Luyện võ đến như các bậc đại sư như vậy là đạt hoả hầu rồi, nhưng khi luyện đến độ như vậy thì chẳng còn đại sư nào ham hố chuyện thắng thua nữa. Nên chẳng ai có thể kiểm chứng môn nào sẽ thắng môn nào.
    Mong các bác chỉ giáo thêm.
    toi rat dong tinh voi ong ban nay, bay gio ma cu dem so het loai vo nay voi loai lvo kia ha chang lam tro cuoi cho cac vi tien boi.
    toi me truyen kiem hiep, thay hay noi den nhung chieu thuc dung de hoa giai chieu thuc khac nen cung dong y voi y kien hapkido khac che taekwoondo, tuy nhien ve ly la nhu vay con viec su dung no co thanh cong khong con phai o con nguoi.
    [/quote]
  7. longvans

    longvans Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    To: Trungson2000 và các bạn.
    Tôi là một người học TKD ,cũng khá lâu .Tôi cũng rất thích tìm hiểu tìm hiểu những sách vở, VCD về TKD để học tập .
    Tuy nhiên tôi thấy rằng những lý luận của các bạn rất hay , rất thực tế ... hay hơn nhiều những quyển sách hướng dẫn mà tôi đã từng đọc .
    Bản thân tôi thì không có khả năng lý luận như các bạn .Tôi không viết nhiều .Nhưng tôi luôn theo dõi diễn đàn cũng như box Võ thuật_tkd ...
    Tôi luôn ủng hộ các bạn .
    Hi vọng có dịp nào được gặp các bạn .

Chia sẻ trang này