1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày 8 tháng 3

Chủ đề trong 'Những người bạn VESPA' bởi vespalangbat, 07/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày 8 tháng 3

    ... Gã lang bạt chiều nay lại có chuyện đây.. ngày quốc tế phụ nữ mà ,cả cái thế giới đàn ông này còn phải nghiêng mình nhún nhường huống gì gã ..!! Alo !! Okie chút Anh tới ..mấy đứa chờ anh chút nha ..!!
    Gã vác chiếc ACMA vàng choé vù phát một tới gian hàng bán hoa .. hối thúc mấy cô cậu sinh viên nhanh nhanh gói cho gã một ôm toàn hoa với hoa . Gã lại ào phát một đến trước cửa quán karaoke trước sự ngỡ ngàng của ba cô em gái kết nghĩa trong cái hội Những người bạn vespa . gã nhoẻn cười " Hôm nay ngày tám tháng ba mà mấy đứa "
    Tối nay có cái tiệc của một group là chổ quen biết của mấy cô em và gã cũng là người quen luôn . Với cái kiểu gàn gàn vespa ,cái kiểu ngông nghênh cố hữu từ thuở trai tráng ..gã bước hẳn vào căn phòng đang ca hát um xùm .Chả thèm ngó tới cái tay chủ tiệc ngớ ngẩn khú đế bởi chung quanh toàn mấy cô tre trẻ xinh xinh . Chả cần biết tay kia nghe đâu dân Mẽo banana ..gã cứ như tây ..đến tặng hoa từng cô và đại loại nói vài lời có cánh ..!!Phụ nữ mà .. phải có hoa và lời chúc trong ngày hôm nay chứ
    .. Bên kia tay chủ tiệc ngồi nghiến răng chả biết hắn đâu ra chỉ nghe đồn đại về hắn chút chút thôi..!! Nói thế thôi chứ sau màn màu mè hoa lá hắn cũng lịch sự bắt tay tên chủ tiệc tuổi cở cha chú mấy cô nhưng lại thích được gọi bằng Anh . Vài câu xả giao cho mát lòng tên ấy nhưng hình như hắn chưa nguôi lắm . Kệ !! hắn mặc kệ ehèm khát quá ..hắn giả lả
    _ Làm chai beer chứ ông bạn !!!???
    _ Tôi không biết uống beer !! tay kia chắc ngại hắn lại giở trò
    _ Thế hát một bài chơi đi ông bạn ..dân paltalk mà há
    _ Tôi chưa hát trong phòng karaoke ..ngại quá

    Hắn nghĩ thầm ... chứ vào đây với đám con gái tuổi đáng con cháu làm gì huh..!!?? đã thế gã cứ uống ..cứ hát ..lâu lâu lại cười đểu không chừng kiểu này tay kia đứt gân máu mà té chết tại đây !! với cái lý do vào karaoke không uống beer không hát mà ngỏm thì dưới kia diêm vương lại đuổi lên cho hồn đại ca có mà vất vưởng nhá ..

    hình như chịu không nổi cái trò tra tấn của gã và ba cô em gái đi theo phụ diễn quá ăn rơ ..tay kia kêu đứa cháu kiêm tài xế xe Honda tính tiền ra về ... haha cao điểm mới là đây đỉnh điểm cái ngông nghênh mới là đây ... Ai lại nhè ngay cái ngày phụ nữ thế giới chung quanh đây toàn phụ nữ mà cái tay này lại khiếm nhã thế .. gã đứng dậy phang thẳng cánh luôn mặc tay kia há hốc :
    _ Này này mấy đứa lần sau nói Anh đến thì đừng có kêu mấy tay hết hơi giữa chừng đến nhá . ..mất hứng quá đi..!! Thôi nói vậy chứ tụi em cũng giải tán tranh thủ về đi .. không chừng còn vài chổ vui ...rút kinh nghiệm lần sau nha
    Cả đám lục đục kéo nhau về .. ra đến cửa thấy ba cô em gái tiu nghĩu .. hắn đâm ra áy náy .. ừ nhịn chút có sao đâu !!?? Lại thoáng qua trong đầu gã cái thứ quái quỷ phá phách muôn thuở Chờ đám kia về hết ..gã thì thầm với ba cô em .. Theo Anh .! tụi mình ra saigon bán Hoa .. còn quá xá nè !! Cả ba ngớ cả người trố mắt nhìn gã
    Thế là ..ào ào trên ba chiếc xe cả bốn ra Nhà thờ Đức bà ..mặc cho bà con ngạc nhiên cái đám bán Hoa nào mà sang và xinh đẹp thế ..!! mặc cho một cô trong nhóm mắc cở ngồi cười bò chỉ xin phụ trách khâu chụp hình bởi lẻ hàng ngày her cũng là bà chủ hai ba cái tiệm kem nổi tiếng ở cái thành phố này ..lở nhân viên đi ngang qua thì chết ..!! Kệ
    Mặc kệ mọi người chung quanh cả đám cứ giăng ra đường ai đi ngang cũng vẩy mời ..chèo kéo mua cứ như dân chuyên nghiệp ..đứng bán thấy không ngon hắn còn bày cho mấy cô em xách vespa chở Hoa chạy lòng vòng bán . Nhưng có lẻ để đủ cho cái màn hài hước kiểu cười ra nước mắt ..tự dưng ba bốn cô xinh đẹp chạy xe đến la to lên Trời đất Anh Gà đó hả .. tụi em đang diễn nghe bé Xuân alo nói chạy nhanh ra đây coi chuyện lạ ..mau chạy ra thì ra ...Ông ơi là ông .. !! Ông phá vừa phải thôi
    Hắn nghiêm mặt ...humm phá cái gì có đứa nào hôm nay được ai tặng hoa chưa..!!?? thôi mỗi đứa lấy một nhánh đi .. chúc ngày phụ nữ vui vẻ ..!! Đi giúp để anh làm ăn
    Bên kia đường một cô gái .. đứng chờ khách cũng được gã qua tặng và không quên chúc hôm nay kiếm được khách sộp .. chợt trong lòng gã chùng xuống bởi những phụ nữ quanh đây và ngay cả ba cô em gái xinh đẹp kia có thật sự hạnh phúc với cái ngày này chưa nhĩ ..!!?? không khéo cái ngày này lại do mấy cái tay lắm chuyện lắm tiền nhiều tật đặt ra lắm chứ sao không.!!??
    _ Nè thôi Anh về bây giờ mỗi đứa cầm hai cái hoa đem về ngày hôm nay vừa có hoa vừa được cười coi như hạnh phúc nhé .. về thôi ba đứa ơi !!

    .... trên đường về hắn còn lạng qua tặng hai cô phu quét đường hai cành hoa cuối cùng trên xe ..mặc hai cô rúc ríc cười bấm nhau ...cái gã này say quá xá rồi
    ... lả lướt trên em vespa ..nghêu ngao hát .. và cười một mình nghĩ lại cảnh lúc nảy ..bổng nhiên gã nổi gai ốc lên khi chợt nhớ ... Thì ra mình còn chưa mua hoa cho vô số phụ nữ còn ở nhà ...!!!

    Gã vẫn còn sống nhăn răng cho đến ngày hôm nay đấy .. và đang toan tính quậy phá cho cái ngày tám tháng ba ngày mai. Pinky ..vespachandai và bé Tú thì sao ...còn nhớ cái trận cười hôm ấy không..!!??












    Được vespalangbat sửa chữa / chuyển vào 09:32 ngày 08/03/2005
  2. dit_bung_nhung

    dit_bung_nhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Chao ôi bác Gà. Chắc các cô gái ko thể quên được một ngày 8/3 đặc biệt như vậy. Cái gàn gàn, ngông ngông của dân Vespa và một tâm hồn lãng mạn, luôn hướng về cái đẹp đó đã tạo ra một nhân vật ko thể quên trên cái ttvn này: vespalangbat. Chúc bác và ông bạn đồng hành Garu luôn có những ngày 8/3 đáng nhớ.
    Happy 8/3
  3. corleoneVespa

    corleoneVespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Ui chao Bac Gà! Bác thật là hạnh phúc khi chung quanh còn có nhiều người đẹp trong ngày 8/3. Bác là người đàn ông hạnh phúc nhất đêm hôm qua đó! Em phải làm việc một mình Bác o biệt ko??!!! híc híc..
    Xin đại diện Những Người Bạn Vespa không tham gia được cuộc vui tối hôm qua tặng những vespa chân dài một nhánh hoa hồng để tưởng nhớ và tôn vinh ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3/2005
  4. vespalangbat

    vespalangbat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    1.289
    Đã được thích:
    0
    Đính chính câu chuyện kể có một ngày 8 tháng 3 là chuyện có thật nhưng là của năm 2004 năm nay những người đẹp ấy nơi nao vespalangbat không rõ
    Nhưng hôm qua với vespalangbat là một ngày hạnh phúc buổi sáng được làm ban giám khảo cuộc thi Thời trang công sở do các nữ đồng nghiệp tổ chức . Buổi trưa ngồi nhâm nhi và cafe với những chatfriends . Buổi chiều ngồi với người phụ nữ của mình và sau đó trốn đi với đám bạn những người đàn ông chạy trốn 8.3 và..và bao nhiêu điều vui vẻ
    Saigon vespafriends hôm qua cũng có một chầu toán loạn nhưng chưa thấy post bài
    Dư âm ngày của chị em vẫn còn đâu đây xin tặng những người phụ nữ yêu và sắp yêu vespa
    Gửi em cô gái vespa
    Con tim đứt đoạn te tua khói hồng
    Bởi lòng .. anh cảm vespa
    Xe anh em cứ .. tim anh xin để ..​
    Được vespalangbat sửa chữa / chuyển vào 11:22 ngày 09/03/2005
  5. amigo76

    amigo76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    8-3 được một thành viên Box Vespa tặng một bó hoa Lay ơn to đùng.
    Đúng là dân Vespa.

Chia sẻ trang này