1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày đầu tuần

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi Hapi, 16/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hapi

    Hapi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày đầu tuần

    1 tuần mới của tớ được khởi đầu bằng 1 chữ .... chán . Chú công an khu vực hẹn 7h30 lên lấy giấy nhận xét , ngồi chờ cả tiếng , chú ấy mới đến , chờ thêm nửa tiếng để chú ấy nhận xét , mất toi cái hẹn . Tức tốc chạy lên Trung tâm việc làm , hồ sơ đã nhận đủ . Để xem nào , còn việc gì có thể làm nhỉ ?
    Bán hàng thời trang , ôi không , cần ngoại hình đấy , bồ nhí có thể được chứ tớ mà đứng bán ma còn không vào mua . Ôi chán !
    Trực điện thoại ư ? à há , úi giời ơi , phải biết nói tiếng Hoa . bye luôn .
    Phục vụ bàn , có kinh nghiệm rồi , nhưng có chết tớ không cơ chứ ? Làm việc tuốt quận 11 , 11 giờ đêm mới xong , làm sao về nhà , xa wá ! Chạy mất tiêu .
    Dạy kèm , ù , cũng được đấy . Tức cười thật , 1 gia đình miền Nam cần gia sư nói giọng Bắc vì cậu bé nhà ấy " chỉ thích giáo viên nói tiếng Bắc thôi" . Còn tớ á , cả nhà nói tiếng Bắc chỉ mình tớ nói tiếng Nam , chỉ tại hồi nhỏ toàn học với giáo viên người Nam , thỉnh thoảng khi nói chuyện lại pha giọng Bắc . Chị Trang bảo " Em về vắt chân lên trán suy nghĩ , luyện nói gịong Bắc trong 1 ngày , sáng mai lên đây nhận lớp ". Cái giiiìi ????? Đầu óc lùng bùng , tớ cười méo xẹo " Dạ , để em suy nghĩ ". Chị Trang lại bảo :"Thôi , thi học hỳ cho xong đi , có việc gì thì chị gọi ĐT cho ". Tớ chỉ còn nước cám ơn rồi về . Bữa nay mình nhiễu sự thật , xui xẻo wá , chắc tại hôm qua trù ẻo bồ nhí bị xui nên hôm nay bị báo ứng .
    Ra cổng , chạy sang cửa hàng đĩa nhạc , lấy luôn 5 đĩa hòa tấu , 2guitar 2flute 1harp , 60000đ, vét túi còn 55000đ , đành phải cười trừ "Chị cho em lấy đĩa không lấy hộp " hết 50000đ , còn 5000đ , làm gì nhỉ ? Chui luôn vào phòng máy Internet , cũng 2 ngày không vào rồi , đọc thư , trả lời thư , chat với thằng em kết nghĩa 1 lúc và bây giờ ngồi post bài .
    Úi mà hình như sắp đến giờ rồi , còn 5 phút thôi . Thôi biến , đỡ chán hơn một tý , mà sao theo tử vi hôm nay của tôi may mắn lém mà ? Kỳ cục ! Dù sao thì tối nay cũng được đi nhậu chùa , chắc không có chuyện gì xảy ra nữa !
    Chúc mọi người một tuần mới tốt lành , không có chữ CHÁN như tớ nhá !

    Đi đến nơi vô định mang về vật vô hình
  2. zerocool_destiny

    zerocool_destiny Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    ngày mai bên tui mới là ngày đầu tuần
    mess with the best
    die with the rest
    http://www.picturetrail.com/gallery/view?uid=1055238

Chia sẻ trang này