1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày người đó nói rằng "E ko còn yêu A nữa"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi elegantgoat, 18/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. elegantgoat

    elegantgoat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày người đó nói rằng "E ko còn yêu A nữa"

    Tất cả đều trở nên mờ mịt và vô nghĩa.Phải làm sao để vượt qua cái cảm giác đó đây? Thật kinh khủng!
    Phụ nữ thật không thể hiểu nổi.
    Phải chăng khi yêu cũng nên giữ cho riêng mình lối ra. Nhưng như thế có còn là yêu nữa không? Chẳng lẽ tin tưởng vào người mình yêu lại là sai hay sao?
  2. RyuSiWon01

    RyuSiWon01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/12/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0

    Tôi nghĩ là PN khó hiểu trong t/y có thể do 1 số nguyên nhân sau:
    1. Sự tự ty.
    2. Sự bất an về tình cảm của đàn ông dành cho họ. Họ chưa thực sự dám tin tưởng, họ sợ mình mù quáng hay ngộ nhận. Họ sợ Cho nhiều trong trường hợp đặt niềm tin, t/y nhầm địa chỉ.
    3. Họ muốn đối tác khẳng định tình cảm, chứng minh rõ ràng hơn, sâu sắc hơn. Hoặc họ mong muốn Nhận nhiều hơn nữa!
    Vì thế thái độ, tình cảm của hộ thay đổi hoặc khó hiểu!
  3. c3df32ea

    c3df32ea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    ơ?i....... không co?n la? không co?n. Chắc chắn ngươ?i ta đaf suy nghif kyf trước khi nói lên điê?u đó bạn ạ.
    Mi?nh cufng đaf nghe 1 lâ?n, va? chấp nhận nó, cufng cố gắng hết sức có thê? đê? cứu vafn. Nhưng ti?nh ca?m k0 gượng ép được đâu.
    Anyway, chúc ca? 2 tương lai tốt đẹp!
  4. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0

    Đơn giản đấy là sự thật bạn à. Mình nghĩ là nên chấp nhận đối mặt với sự thật thì hơn. Rồi cái gì nó cũng qua đi.
    Good luck!!!
  5. elegantgoat

    elegantgoat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Rồi cái gì cũng qua đi? Vậy mình sống để chấp nhận những đau khổ mất mát ư.Chẳng lẽ cứ chân thành và tôn trọng đối với người mình yêu để rồi phải chấp nhận những sự thật như thế này sao.Chua xót quá.
    Tôi không dám nói rằng chỉ có tôi mới có thể mang lại cho người đó hphúc.Nhưng khi yêu tôi đã đặt trọn niềm tin và cả cuộc sống của mình cho người đó rồi.Vậy mà vẫn còn chưa đủ ư?
  6. langdangngayqua

    langdangngayqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3.420
    Đã được thích:
    0
    thử đặt trọn niềm tin và cả cuộc sống của mình vào một người mới xem
  7. Kazenka

    Kazenka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đã từng như bạn, được nghe câu nói ấy khi vừa từ miền Nam trở về sau 1 năm, có lẽ không cần nói bạn cũng có thể hình dung tôi đã bị sốc thế nào. Niềm tin bị đổ vỡ, tôi tưởng chừng khó mà vượt qua được. Nhưng thời gian trôi đi, vết thương cũng đã lành lại và tôi cũng dần quen với ý nghĩ cô ấy không dành cho tôi. Có lẽ mỗi người chúng ta nên học cách chấp nhận?
  8. nodoichuatra

    nodoichuatra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Em có biết rằng em ra đi để lại cho anh một lỗ hổng quá lớn trong trái tim,để bây giờ không ai có thể lấp nổi.Anh biết rằng thời gian trôi qua và mọi vết thương đều có thể lên da non nhưng bây giờ đây anh đang cần em bên cạnh biết bao,sao em...
    Anh thực sự cảm thấy bế tắc,anh không biết đi đâu và về đâu,không biết nên bắt đẩu từ đâu....Mọi chuyện đang quá tăm tối mà em cũng bỏ anh mà đi nốt...
    Hahaha...để cho anh thấu hiểu tất cả những nỗi đau tồn tại trên đời này.
    Mong sao em bình yên.Anh sẽ không gục ngã đâu.Em hãy chờ xem,anh sẽ lại kiên cường như anh ngày trước.Mong rằng một ngày nào đó được gặp lại em anh sẽ hỏi vì sao em lại ra đi.Thế thôi,cô bé ạ.
  9. Ryback

    Ryback Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Vững vàng lên một chút bạn ạ!Phụ nữ họ không thích đàn ông bị luỵ,đa sầu..đâu.Hãy nhìn lại chính mình nhé!Tôi rất hiểu tâm trạng của bạn vì tôi cũng đang ở trong tình cảnh đó.Đôi khi sự quan tâm quá mức của mình sẽ khiến họ thấy trở nên nhàm chán.Còn yêu họ thì hãy tìm hiểu xem họ cần gì,muốn mình như thế nào và có gắng thay đổi tích cực để giành lại tình yêu từ họ.Chúc thành công!
  10. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Ùhm! thận trọng như thế cũng tốt

Chia sẻ trang này