1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày người đó nói rằng "E ko còn yêu A nữa"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi elegantgoat, 18/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoacomay_kid83

    hoacomay_kid83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác thật kinh khủng! Có lẽ là vậy, nhưng rồi bạn sẽ vượt qua thôi. Trong TY cần phải tin tưởng vào người mình yêu chứ, đừng mất lòng tin vào TY bạn nhé, vì nếu mất lòng tin vào nó thì tình yêu sẽ ko trở lại với bạn đâu. Chúc bạn sẽ sớm vượt qua sự mờ mịt và vô nghĩa trc mặt!
  2. hbg3114

    hbg3114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần vào đây thấy ai chia tay mình lại thấy buồn.Có lẽ bạn mới chia tay nên suy sụp như vậy.Giống minh cách đây một tháng thôi,lúc đó mọi niềm tin đều sụp đổ,chưa tin vào sự thật,cứ vẫn đang chìm đắm mãi trong quá khứ vậy.Có lẽ bạn cần một thời gian nữa để tin vào chuyện này,cứ yên tâm đi,mình cũng đã trải qua rồi.Tốt nhất lúc này bạn đừng liên lạc với cô người yêu cũ nữa,để mình lấy lại cân bằng trong cuộc sống đã.Kô nên gượng ép ,kể lể ,trách móc ,làm như vậy họ càng chán mình và mất tôn trọng mình hơn thôi.Và nên tập dần dần lấy lại niềm tin trong cuộc sống ,như đi thể dục,chạy nhảy,lên mạng,nghe nhạc,xem phim,đọc truyện cười,gặp bạn bè trò chuyện...Khi đã ổn định rồi hãy liên lạc dần với người yêu hay kô cần cũng được.Chúc bạn vui vẻ,sớm lấy lại bản thân mình.Thời gian sẽ là liều thuốc tốt nhất.
  3. elegantgoat

    elegantgoat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người lắm lắm.
    Cũng đã gần 3 tuần trôi qua nhưng tôi càng thấy yêu và nhớ nhiều hơn trước. Ngày nào tôi cũng đi theo chỉ để nhìn và mong cầu cô ấy được hạnh phúc.
  4. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    HỜ hờ, bản lĩnh đàn ông của bác để đâu mà bác phải làm thế.. Việc gì bác cứ phải suốt ngày lẽo đẽo đi theo làm gì, như thế thì người cũ của bác càng cảm thấy khó chịu hơn mà thôi, chứ chẳng hạnh phúc hơn được đâu. Bây giờ bác phải tỏ cho cô ấy biết rằng, ko có cô ấy bác vẫn sống tốt (mặc dù sự thật thì ngược lại), chứ bác càng làm thế cô ấy lại càng khinh bác đấy. Em góp ý thẳng thắn, bác đừng có tự ái nhá.
  5. n0va

    n0va Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Sống bình thường đi mà, bạn mình có 1 câu nói rất buồn cười là, nó nói " Trịnh Công Sơn có 1 câu nói rất đúng đó là cuộc sống của con người ta dù hạnh phúc thế nào, vui vẻ thế nào thì cũng không tránh khỏi một lúc nào đó thật cô đơn và buồn chán, chỉ có 1 mình thôi. Ví dụ như lúc đi Ị chẳng hạn" Không biết có thật không nhưng cũng đúng phải không.
    Xin lỗi các bạn nếu mình đùa hơi thô, nhưng hồi trước mình cũng buồn lắm. Sau khi nghe câu nói trên thì cảm thấy cũng vui vui. Nếu bạn không thể có được những gì bạn yêu, thì hãy yêu những gì bạn có, và cố gắng để có những gì mình yêu.
    Hãy đặt niềm tin vào bản thân mình bạn nhé !
  6. Parfumdete

    Parfumdete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ rằng trong tình yêu ko nói trước đc điều gì cả
    Có mấy ai có thể khẳng định tình đầu là tình cuối đâu?
    Vì nó còn phụ thuộc vào nhiều điều kiện lắm( tình cảm của 2 ng rồi cả những tác động bên ngoài nữa)
    Nhung nói thế ko fải là khi đang yêu , lúc nào cũng fải lo lắng , rồi nghi ngờ này nọ
    Tình yêu vừa mạo hiểm nhưng lại cực kì thú vị
    Chỉ có điều trong tình yêu đừng có tính toán trước thôi, hãy yêu thật lòng và hãy giữ gìn, đó là những điều mà đôi nào chả mong vậy, nhưng mà yêu chưa chắc đã đi hết con đường với nhau đc...đến đâu thì lo tiếp
    Còn khi tình yêu ko níu kéo đc nữa, đó là điều ko đôi nào mong đợi vì nó đến cũng như khi nó đi, chả ai nói trước đc mà...vì vậy chỉ nên cho phép mình hiểu rằng" yêu ko biết trước đc điều gì sẽ xảy ra trong năm tới thậm chí tháng tới và có thể là tuần tới"
    Còn khi có đầy đủ các điều kiện để có thể đi đến hết con đường thì đó là cái mà ai cũng mong muốn khi yêu
    Tóm lại là mình nên sống hết lòng với tình yêu của mình, nếu ko thành thì cũng chỉ như tai nạn thoảng qua, và mình có thể là ko may mắn trong tình yêu chẳng hạn , nên bạn gì đừng có buồn quá, mặc dù bạn đã hết lòng với tình yêu đó nhưng khi ng ta ko cần mình thì cũng ko có lí do gì để mình fải "u sầu" về ng ta cả
    Chúc bạn sớm vui vẻ
  7. elegantgoat

    elegantgoat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống vẫn đang tiếp diễn,sáng dậy mình cũng vẫn phải đi làm, làm ko được việc mình cũng vẫn bị sếp la ó.Bởi vì đơn giản ông ấy cũng đâu cần biết rằng "mày " đang bị thất tình.
    Mình cũng chỉ là một sinh vật nhỏ nhoi trong cái xã hội rối ren này. Chính vì vậy tôi nghĩ rằng hãy sống theo lời mách bảo của con tim, tại sao lại phải cố gắng vì một cái gì đó khác nhỉ. Tôi chưa nghĩ ra? TY cũng vậy nà thôi, nếu như yêu nhau thì tại sao ko đi cùng nhau đến đích cuối cùng cơ chứ.
  8. elegantgoat

    elegantgoat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2005
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Tôi không thể chịu nổi nữa rồi
  9. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Lại gặp anh ở box này nữa.
    Còn.
    Rồi bạn sẽ hiểu.Thời gian là phương thuốc rất mầu nhiệm.
    Lao vào công việc.Không thì đi chơi.
  10. asari85

    asari85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Nhớ rằng: " Cuộc đời chưa bao giờ công bằng, Hạnh phúc hiếm khi nào hoàn hảo! "
    Sống và Cố Sống, nhé!
    Những lời động viên, những sự an ủi lúc này có lẽ sẽ trở thành quá tải. Vậy nên chỉ dám Chúc bạn sớm tìm lại được sự cân bằng trong cuộc sống.
    Hạnh phúc và Đau khổ là những gia vị căn bản cho Cuộc sống ! Rồi 1 ngày nào đó bạn sẽ cảm ơn Cuộc sống đã gửi "tặng" bạn "Khổ đau" để bạn có thể thấm thía hơn 2 từ " Hạnh phúc", 1 Hạnh phúc đích thực !

Chia sẻ trang này