1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày .................(phần 2)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi blessthechild, 24/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày
    Ngày mai
    Ngày nhận thành quả mà bấy lâu cố gắng
    hi vọng có nhiều niềm vui khi gặp lại bạn cũ
  2. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày đi quay film và được mời vào vai quần chúng. Hic hic, người ta đóng vai này có tiền, còn mình thì... "hẩm hiu" quá ! Này ông ĐD LLD kia, cứ xem cho kỹ mặt mũi tui nhá. "Ăn ảnh" lắm đấy!
  3. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày, muốn quen với vtv06, xem "ăn ảnh" là ntn
    Có một ngày, mặt nạ rơi, và khi đó, mọi sự việc sẽ là chính nó..
    Có một ngày, như hôm nay, qua, kia, kìa, và lâu lắm về trước nữa..
    Ừ, "rồi thì máy tính, dế, diều và cả gà nữa đã bỏ thằng Hoàng đi hết"...
    Ừ.
  4. toilatoi77

    toilatoi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ 7 ở nhà online, phát hiện ra khá nhiều người ... như mình. Buồn hay vui nhỉ?
  5. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Anh thì nên buồn vì... "...à" òi!
    Em thì nên vui vì không đi chơi, đỡ hư người.
  6. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày gặp lại người yêu cũ trong một buổi cả hội lâu ngày gặp nhau.
    Em than thở chồng em mê Games online-chơi đến 2h sáng mới đi ngủ và đánh lô thì vào loạii khủng long. - Rồi em khóc khi ngồi riêng bên mình.
    Biết làm thế nào được, đó là sự lựa chọn của em. Anh là người không bao giờ tiếc những gì đã qua mà đã để lại cho mình những mình điều không vui, chỉ biếtnói với em : hãy chấp nhận những gì mình đã lựua chọn, 1 cái quan trọng nhất khong bao giờ lấy lại được : đó là những gì đã mất với thời gian.(nói trên đây vì biết chắc là em chẳng bao giờ đọc được)
  7. socoladang82

    socoladang82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    U là quá khứ
  8. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    có 1 ngày mình fải ra đi
    ^^ uh thế là quay lưng đi rồi ,
    ..................
    sẽ có ngày em gặp lại hok anh ............???
    sẽ fải đối mặt với nỗi nhớ thế nào hả anh ?
  9. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày, hix, hẳn một ngày dài, hix, mà chẳng MOD nào tìm hộ cái topic cho em, hix, em tìm mệt lử mà không thấy, hix, em không cần lập topic mới, hix, em tìm lại bài viết chứ không tìm để viết bài, hix, sao không tìm cho em chứ, hix, đau lòng kinh khủng, hix ....






    Ai tìm giùm em , em hậu tạ 10* nha

  10. fallingstarhn

    fallingstarhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    bị lock nick 1 cách vớ vỉn.chin kú kúa

Chia sẻ trang này