1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày .................(phần 2)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi blessthechild, 24/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Nước chấm đê
  2. luytrelang

    luytrelang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày... sáng sớm ra đường không biết bước chân trái hay chân phải ra trước (?) mà xui toẹt mỏ luôn.
  3. luytrelang

    luytrelang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày không biết cái mỏ toẹt rồi thì làm sao ăn cơm? Chắc phải nhờ anh đẹp zai nhai rồi mớm.
  4. nguoi_ve_cuoi_pho

    nguoi_ve_cuoi_pho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Một ngày như mọi ngày em trả lại đời tôi... Một ngày như mọi ngày ta nhận lời tình cuối....Đó là chuyện của ngày 6/2/2005... Một ngày thật khủng khiếp khi nhận được email của nàng. Bây giờ nghĩ lại ngày tháng đó thật buồn... nhưng rồi tất cả sóng gió rồi cũng sẽ qua đi. Tình yêu đích thực không bao giờ chết!
    Lời chia tay là sự thật...nhưng mấy ai muốn nghe sự thật này???!!!
  5. NangTienNau

    NangTienNau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn. Chẳng ra làm sao cả.
  6. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày ngồi vạch áo cho người xem lưng, ngồi show hành cho chị L xem mí bài mình viết. Hic hic, tự thú tội lỗi với chị rùi... mắt rơm rớm. Hic, sến qué!
  7. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Chẳng muốn làm gì. Cảm thấy mất phương hướng. Đang đi tìm lại con đường. Bản lĩnh là ở đây.
  8. annakarenina

    annakarenina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    5.007
    Đã được thích:
    0
    .....Chợt nhớ lại tất cả....
    và nhớ cả anh....
  9. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh tìm lại phương hướng đi bạn. Có thể đi đến tận cùng của nỗi đau nhưng không gục ngã được bạn nhỉ?
  10. Alanh77

    Alanh77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    1.631
    Đã được thích:
    0
    Có thể gục ngã nhưng không được đi đến tận cùng nỗi đau. Đau lắm

Chia sẻ trang này