1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày .................(phần 2)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi blessthechild, 24/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. candy8279

    candy8279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
  2. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    có 1 ngày ai kô yêu ai
  3. flyingthink

    flyingthink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2008
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay em nhận ra rằng: nếu giúp ai được điều gì đó thật là vui. Như hôm nay chẳng hạn, tự em, em cũng thấy ngạc nhiên với chính bản thân mình khi xung phong viết toàn bộ thiếp mời cưới cho đứa bạn. Đã thế nó lại còn hỏi lại em: Đang yêu hay sao mà phấn khởi thế. Đành phải bảo với nó, viết cho mày để lây tí (chứ em mà có người yêu rồi thì em ứ có thời gian để viết cho nó đâu, tối nay em đi chơi với người yêu em rồi. Em mong đến ngày đấy quá.Chắc là sắp rồi, vì mai em phải viết xong. Thế đến chủ nhật em đã có chưa nhỉ?
  4. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Có một ngày em lên gân xoá hơn 100 cái entry. Hô hô... em giỏi nhờ
  5. venus87

    venus87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    có 1 ngày chán ngắt như ngày hôm nay
  6. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày...như hôm nay : nhục nhã, ê chề, đắng ngắt
  7. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    One day the smile on your face lets me know that you need money
  8. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    hị hị, how can u know this secret ?
  9. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    I know thi$ $ecret becau$e of you
  10. haivan123

    haivan123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    có một ngày mình nhận ra, quá trễ để làm mọi việc, cùng cực , thất vọng.
    có một ngày mình trở nên vô cảm, không vui, không buồn.
    => cuộc sống là con số không tròn trĩnh

Chia sẻ trang này