1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày .................(phần 2)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi blessthechild, 24/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày em biết mình vẫn yêu anh nhiều quá!
  2. girl_antilove

    girl_antilove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày em thấy anh vẫn ở đâu đó trong trái tim!
    Rằng em ko thể quên anh như người ta bỏ quên 1 kỉ niệm hay 1 miền ký ức!
    Một ngày em tự hỏi mình và muốn hỏi mọi người, muốn hỏi tất cả ai đó có câu trả lời cho em....
    Rằng nếu như 1 ngày em vẫn thấy mình còn nhớ về anh nhiều quá...em phải làm gì đây.....
    Em cứ bình thường vậy ư!?!
    Em cứ mãi im lặng để anh hiểu là em đã quên được anh ư!?!
    Em đang cố tình làm như vậy đấy!
    Dù đôi lúc thoáng qua em thấy tim mình ngẹt thở khi thấy 1 chút gì đó gợi cho em nhớ về anh....
    Anh cứ đi trên con đường ấy đi....
    Con đường mãi không có em và cứ nghĩ rằng ...em sẽ quên....
    Một ngày gió mùa lạnh....
    Một ngày ....nhớ anh
    Một ngày muốn gửi đến anh điều gì đó....dù chỉ là mong manh....dù chỉ là xa vời...dù chỉ là huyễn hoặc....

Chia sẻ trang này