1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày .................(phần 2)

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi blessthechild, 24/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    Một ngày như mong ngóng
    nhưng rút cuộc thực tại vẫn là sự khởi đầu
    niềm tin..
    một ngày ko đủ gây dựng 1 niềm tin
  2. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Có một ngày đi đường dính mỗi phát đèn đỏ
  3. toilatoi77

    toilatoi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mà dính mỗi phát là ít dồi
    Chúc mừng bác. Hôm qua bác ko vào đây mà xử kiện, có người cứ đòi tìm bác về để kiện đấy

  4. leyen182

    leyen182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Có 1 ngày nấu cháo đtdđ gần 2 tiếng
  5. iliris

    iliris Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày ... mưa rả rích lại cúp điện theo lịch nữa rồi, trốn ra ngoài đi lang thang và tạt vào một tiệm Net. Người muốn gặp thì không online, người không thik thì lúc nào cũng Idle, chat chit vài câu vớ vấn, chán phèo, sign out.

  6. tbtnet

    tbtnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày trên còn đường tôi bước đi, không còn em chung bước đi về
  7. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày nắng vàng soi khắp lối
    Bầu trời xanh thăm thẳm một màu mây
    Gió đưa hương nhẹ vờn trên làn tóc
    Chim trên cành ríu rít, vụt cánh bay...
  8. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Theo nhận xét cá nhân của em thì cái topic này đúng là một kiểu spam tập thể trong khuôn khổ được cho phép
    Cơ mà, em cũng thích spam
    Có một ngày, nắng gió cát bụi ...
    Có một ngày, quẩn quanh quẩn quanh ...
    Có một ngày, em sẽ nói với anh tất cả những cái người ta gọi là sự thật. Và ngày đó, có lẽ chẳng còn chút gì được gọi là bình yên !
    Có một ngày, em nhớ anh ... và em nói với anh rằng, em sắp lấy người khác
    Có những ngày, em yêu anh ... và em nói với anh rằng, em đang nhớ người khác
    Có những ngày, với nắng, với gió ... em ru mình trong bình yên của em !
  9. toilatoi77

    toilatoi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Một ngày, đọc được cái tin buồn
    Cứ thấy sợ sợ. Đúng là cuộc đời chẳng biết đằng nào mà lần. Sống với chết cách nhau chẳng bao nhiêu
  10. _bienyeu_

    _bienyeu_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Em cũgn thấy thế mặc dù mình chẳng bít người đó là ai,

Chia sẻ trang này