1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày >>>>>>>>>

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alanh9, 21/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày ta thấy mình vui, vui kinh khủng chỉ vì ta ko ăn nổi cái gì vào bụng Vì thế có nghĩa là ta sẽ giảm cân được, và ta sẽ gầy đi, và ta sẽ hấp dẫn hơn, và ta sẽ tự tin hơn
  2. alanh

    alanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    2.943
    Đã được thích:
    1
    Một ngày ... nóng nực khó chịu.
    Một ngày ... các xếp đi công tác hết thế mà chẳng được rảnh rỗi. Muốn chơi lắm nhưng sao nhiều việc thế.... điên thật
  3. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay thật là vớ vẩn hết sức đối với tớ Alan ah ... hừm ... cái số 13 có thật là đen đủi đến vậy không ???
    Nhưng cũng có niềm vui nho nhỏ là tớ làm quen được với một em Japan rất trắng trẻo ... ... good luck cho cậu và cho tớ nào .. !!!
  4. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đi làm mình buồn ngủ rũ rĩ ra. Ai đời vừa lái xe vừa ngủ gật được mới tài chứ. Hic hic. Trời nắng nóng nên cứ phải trăn bên này trở bên kia đến là khổ.
    Mình là mình yêu Ngủ nhất trên đời muh. . Giá thuê được ai làm mình cười suốt ngày nhỉ. Chẹp!
  5. alanh

    alanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    2.943
    Đã được thích:
    1
    Cuộc sống là vậy hay sao ấy, có những cái vớ vẩn rồi lại có những Niềm vui nho nhỏ, tớ chẳng thấy nó nhỏ tẹo nào, he he.
    Goodluck cho tất cả chúng ta hy vọng hàng ngày sẽ có nhiều niềm vui nho nhỏ và ít điều vớ vẩn đen đủi kia. Cố gắng lên nhé
    Mà nhà mình đi Mai Châu chứ không phải Lai Châu đâu nhé (tất nhiên cũng gần nhau đấy)
    Được Alanh sửa chữa / chuyển vào 10:19 ngày 08/06/2006
  6. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    có một ngày như ngày hôm nay , ngủ lúc 3h sáng và ( fải ) dậy lúc 6h sáng
    k còn gì oải hơn
    dặt dẹo một hồi rồi cũng fải vác xác đến BV với đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ ...khó chịu
    có một ngày như hôm nay khi đi trên đường chợt cảm thấy hôm nay mát hơn hôm qua và cũng khâm fục mình quá vì sống sót được qua những ngày như vừa rồi và tự nhiên ......mỉm cười
    có lẽ một buổi sáng như thế là quá đủ
    chuẩn bị cho một ngày mới thế là quá ổn
    chiến đấu tiếp cho đến hết ngày và lại chờ đợi để được ra với ......biển
  7. over

    over Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày, mở mắt ra là đã nghĩ đến tiền, yêu tiền quá mức rùi .
  8. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Có một ngày...................
    Nhưfng giọt nước mắt sẽ không rơi một cách vô nghifa, trong cuộc đơ?i không gi? la? vô nghifa, cufng như không gi? la? mãi mãi. Hợp rô?i tan,tan rô?i hợp đó la? điê?u rất tự nhiên, tự nhiên như chính sự tô?n tại cu?a em trên cõi đơ?i na?y, tự nhiên như sự gặp gơf cu?a hai ta đê? rô?i em yêu anh...
    Em đaf luôn mơ giấc mơ thật đẹp, nhưfng giấc mơ ma? em khao khát, nhưfng giấc mơ ma? trong đó anh đến bên em như vốn dif, va? yêu em nô?ng na?n, say đắm như sự sắp đặt cu?a số phận. Trong mơ em la? ngươ?i hạnh phúc. Giá như giấc mơ có thê? kéo da?i mãi mãi. Giá như em cứ ngu? một giấc da?i vô tận va? mơ vê? anh... có lẽ lại tốt hơn! Em không pha?i ca?m thấy chơi vơi, không pha?i ca?m thấy hụt hâfng, mất phương hướng môfi khi ti?nh giấc...
    Anh có biết tâm trạng của em lúc này không? Ngồi một mình và nhớ về anh trong sự cô đơn mòn mỏi. Một mong ước nhỏ nhoi bây giờ của em là được bên anh lúc này để có thể hét lên "Em Yêu Anh!","Em Yêu Anh!" hàng trăm hàng ngàn lần và trao cho anh nụ hôn nóng hổi chân thành, để mọi người cùng biết, cùng sẻ chia cho tình cảm của Em dành cho Anh!
    Em viết cho riêng anh _người trong trái tim em ..
    Em muốn nói với anh rằng ...
    Em nhớ anh nhiều lắm, nhớ anh ngay cả khi bên anh
    Em luôn mong anh hạnh phúc !! Mong anh luôn vui vẻ và may mắn ....
    Chúc anh luôn làm tốt mọi việc và vững tin trong cuộc sống !!
    Em luôn mong anh có hạnh phúc thật sự !!
    Dù tình cảm này đã ko có tương lai ..
    Em không biết mình sẽ ra sao .. Bởi vì Em yêu Anh .. rất yêu Anh !!!
    Anh đã hiểu hết được tình cảm của em dành cho anh ? ....!
    Tình yêu có thể chứa đựng nhiều yêu thương và cả những đau khổ, nhưng em không bao giờ hối hận vì đã dành tình yêu của em cho anh.
    Được HaiVu sửa chữa / chuyển vào 15:27 ngày 08/06/2006
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Có 1 ngày thấy mình chán nản tất cả mọi thứ, cầm sách vở cũng chẳng học được , vác xe ra ngoài đường cũng chẳng biết đi đâu ... vào hàng net cũng chẳng biết làm gì, chẳng biết chat vơi ai ... Có 1 ngày sợ nói chuyện với tất cả những người khác ... Có 1 ngày chẳng có chút cảm xúc nào như ngày hum nay ... Cứ nản nản, mất phương hướng ... Chẳng biết mình cần gì và muốn gì
  10. hanhnb209

    hanhnb209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày giật mình nhìn lại thấy mình chưa làm được jì .....Có một ngày nghĩ lại thấy mình vấn hoang phí như mọi khi ....Có một ngày vẫn cô đơn như mọi ngày
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này