1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày >>>>>>>>>

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alanh9, 21/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Có một ngày trời đất nhẹ tênh , mây lênh đênh rong chơi cùng gió..............
  2. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Nắng, nóng, mệt phờ cá trê .... bị chê là dạo này già, lúc nào cũng tất bật ..... buồn một tẹo
  3. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày, em nhìn lại và tự hỏi "Ta đang đi về đâu? Nếu ngày ấy, em ko đi về fía anh, ko gặp nhau, giờ này ta thế nào?"
    Có một ngày, em tự hỏi, anh có đang nghĩ đến em?
    Có một ngày, em tự hỏi, mình sẽ mãi bên nhau chứ?
    Có một ngày ..........................................................
  4. toilatoi77

    toilatoi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Một ngày.... anh mơ về tương lai. Một giấc mơ bình dị mà chẳng biết có thực hiện được không. Chẳng muốn nghĩ tiếp
  5. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    có một ngày hụt hẫng vì biết mình làm tốt hơn thì kết quả sẽ k như thế này
    để tuột khỏi tầm tay chỉ trong tích tắc với bao nuối tiếc và ân hận , sao lại k thể khá hơn nhỉ
    ôi ...muốn khóc quá , muốn căm tức cái đứa ngồi cạnh mình quá
    tại sao nó lại giỏi hơn mình
    huuuuuuuuuuuuuuuu
    học bổng ơi .................................
  6. miuvacun

    miuvacun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Em đang rất chán. Chắc anh không biết đâu nhỉ?
    Anh cũng đang rất chán. Chắc em không biết đâu nhỉ?
    Chẳng ai biết ai cả. Thế thì thôi. Mình chia tay nhau anh nhé. Em mệt mỏi quá rồi.
    Một ngày thế là hết. Chấm dứt 1 cuộc tình. Em đã mệt mỏi quá rồi. Mệt mỏi quá rồi, mệt mỏi, vô cùng mệt mỏi
  7. takokim

    takokim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Tặng người dưng! Tặng "the mouse love the rice"! Tặng "hi_end"!
    Có một ngày, mối quan hệ này khép lại thì lại có mối quan hệ khác mở ra.
    Có một ngày, mình rời xa một người và một người khác đến bên mình.
    Có một ngày, sự kết thúc của người này chính là sự bắt đầu của người kia.
    Có một ngày, mình hết yêu một người và một người khác yêu mình.
    Có một ngày, có một ngày như thế... một ngày như thể đã dành cho ta... cho anh và em...
    Được takokim sửa chữa / chuyển vào 01:52 ngày 10/06/2006
    Được takokim sửa chữa / chuyển vào 01:54 ngày 10/06/2006
    Được takokim sửa chữa / chuyển vào 02:09 ngày 10/06/2006
    Được takokim sửa chữa / chuyển vào 02:11 ngày 10/06/2006
  8. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Đã viết thật nhiều, chỉ còn click nut send, nhưng rồi lại thôi. Để giữ lại cho riêng mình.
  9. toilatoi77

    toilatoi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Một ngày... sau những ngày đầy những sự việc.
    Có nhiều khi những mâu thuẫn nhỏ, những bực mình không đâu cũng chẳng phải là quá xấu, đôi khi nó làm cho người ta hiểu nhau hơn thì phải.
    Tôi là tôi và tôi đã đang và sẽ mãi yêu em
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Có 1 ngày sau khi tôi gạt nước mắt đi, bình tĩnh bước đi thì tôi ko khóc nữa, ko còn có thể rơi nước mắt được nữa ...
    Có 1 ngày tôi cảm thấy bất cần, chẳng cần ai quan tâm đến mình và chẳng cần thiết phải vì 1 ai đó mà rơi nước mắt ...
    Có 1 ngày chợt nhận ra rằng cứ bình thường thì rồi mọi thứ sẽ trôi qua .... Bình thừơng lắm rồi!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này