1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày >>>>>>>>>

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alanh9, 21/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ishinohana

    ishinohana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2005
    Bài viết:
    2.005
    Đã được thích:
    0
    có một ngày muốn bỏ mặc tất cả
    Muốn gào lên thật to
    Muốn đập một cái gì đó
    Muốn khóc
    Và muốn đi đến một nơi nào đó, thật xa
    Đó là ngày hôm nay.
  2. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Sao thế Ishinohana? Có vấn đề gì thật sự nghiêm trọng đến thế sao? Nhưng mà nếu muốn hét, muốn kêu thì cứ làm nhé, có lẽ sẽ bớt bức bối hơn đấy, hic hic
  3. rada

    rada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Một ngày ... nhận được SMS của em, chẳng phải trách móc, chẳng giận hờn, cũng chẳng phải câu thăm hỏi xã giao, chỉ là một thông tin vô nghĩa. Anh nhận ra mình quá vô tâm.
    Một ngày ... là ngày hôm qua
    Biết làm sao được khi con đường chúng ta đi không về cùng một hướng
  4. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày....
    Chưa bao giờ tôi cảm thấy lòng nhiệt tình của mình bị tổn thương như hôm nay....
    Tôi luôn cố gắng để làm mọi điều mong mọi người vui và mình cũng hoà chung niềm vui ấy...đáp lại là gì...
    Trong khi công việc luôn bận bù đầu, đầy stress và áp lực nhưng tôi vẫn luôn có một niềm tin lớn rằng: bạn bè sẽ là nơi để mình relax, chia sẻ và trốn chạy những "nỗi buồn lớn" luôn chờ trực để bua vây tôi...Đâu cần toan tính, được vui vẻ bên bạn bè là niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi rồi, mọi sự hy sinh khác đáng gì đâu...
    Vậy mà...chiều nay tôi đã phải bật khóc vi thấy thất vọng và buồn chán...Mấy người cùng cơ quan tôi thấy ngạc nhiên và bật cười khi thấy tôi ngồi khóc ngon lành...
    Nhiệt tình quá đôi khi có thành dở hơi?????
  5. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Mailanthao ..tự dưng tớ và cậu mất tín hiệu lạc ..đừng buồn ...cuộc đời này ngắn lắm nên chỉ có chỗ cho niềm vui thôi ...không có chỗ cho những nỗi buồn đâu .
    Ngoảnh đi ngoảnh lại cái lũ 7x này năm sau đi đâu hết , chắc chẳng còn mấy ai ở box cuộc sống . Chúng ta sẽ sang di cư ở hạnh phúc gia đình nhỉ .
    Nên chơi được với bạn bè ngày nào được thì tốt ..không nhiều khi lại chẳng có cơ hội vì trót đeo gông vào cổ rồi
    Quên những việc không cần thiết ..nhớ làm gì ...cậu còn nhiều bạn mà
    Được chua sửa chữa / chuyển vào 20:01 ngày 13/06/2006
  6. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Thôi nữa mà, tớ biết chuyện này rùi, cứ tiến hành thui mà. Tớ hiểu lắm mấy con rắn già nhà mình, chậm chạp và mệt mỏi, bọn chúng cứ sát đít mới thấy mặt, cứ bò lổm ngổm khắp mọi nơi rồi cũng về hang nhà mình thui. Cậu cứ yên tâm. Hôm đó chúng nó ló mặt ra cậu cứ la hét cho thoả thích. Nhờ.
  7. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Lêu lêu! Chị kìa! Hôm nọ có người tranh làm "công chúa mít ướt " với em nhé. Hì hì.
    Mọi việc đâu vào đấy cả roài nên chị cấm có lo nữa nhá.
    Thời tiết nắng nóng đẹp đẽ thía này chỉ có Caphê là hạp thoai. Chị nhỉ!
  8. song_2

    song_2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày."bạn bè cũ" đã chết trong tôi.
    Cả T,M, Q,S...tất.
    Có lẽ tôi không may mắn.Vĩnh biệt quá khứ(ảo tưởng tươi đẹp).
    Vĩnh biệt những con người mà tôi đã thật sự rất yêu quý. tin tưởng.
    Tôi thật sự thất vọng.Về tất cả .
    Lời cuối cùng"tôi chỉ chửi tôi ngu.Nếu nói một điều tôi đã sai lầm trong cuộc đời này là "quá tô vẽ cho những người bạn cũ"
  9. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    E cũng lờ mờ đoán được chuyện gì rồi, lo lắng quá đâm ra xì trét đấy chị ah ... phải cứng rắn hơn nữa đi chị iu, nhẫn tâm một chút nữa .. lạnh đạo là phải thế mà .... hihihihi .... cuối tuần này 20 chục con người đi sapa mà trong tay e vẫn chưa có vé về cho cả đoàn, chưa nhận được cắc bạc nào cả, chưa có lịch trình cụ thể cho chuyến đi ... ... ......nhưng thi thoảng khóc một chút cũng thấy lòng thanh thản hơn ....
  10. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày:
    - Anh hôn em ngủ ngon để rồi em lẳng lặng invisible thay cho tắt máy, chứng mất ngủ dường như đang trở lại...
    - Em cảm thấy những cuộc trò chuyện với anh để gắn kết tình cảm 2 người thật vô vị. Em hiểu tình cảm của mình không đổi, nhưng sao nó như một cốc nước nhạt...
    - Em nghi ngờ chính em và những sự quyết đoán của chính em. Liệu em có đủ hiểu anh không? Liệu tính cách 2 người có hợp nhau? Liệu em có nhìn lầm người nữa? Và liệu em có phải đã thật lý tưởng để anh yêu?
    - Em chợt cần lắm một cái nắm tay... Giờ đây tự thấy mình yếu hơn bao giờ hết. Mệt mỏi, chán chường, buông xuôi và có thể gục xuống dễ dàng...
    - Ngày hôm nay em có còn là em nữa?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này