1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày >>>>>>>>>

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alanh9, 21/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toilatoi77

    toilatoi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Một ngày... sau khi đã giải quyết xong những bộn bề của công việc, của bạn bè, sẵn sàng cho một chuyến đi chơi hoành tráng. Chẳng hiểu sao mình không thấy vui nhỉ, ước gì ta sống mạnh mẽ hơn, cứng rắn hơn. Hy vọng vào chuyến đi vui vẻ cho tất cả mọi người
  2. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Có một ngày....thấy thằng bạn mình yếu đuối quá.....đâm chán.
    Vững vàng và vui tươi lên....Cậu trai
  3. s_u_n_g

    s_u_n_g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày, mình nhận thấy thất vọng về một người.Mọi điều tốt đẹp mà mình dành cho người đó bấy lâu nay tự nhiên mình cảm thấy...phí quá. Sự mất lòng tin, sự dối trá không trung thực để tự đánh bóng bản thân mình của người đó làm mình thấy coi thường người đó. Những cái đó đã ăn về bản chất con người hay chỉ là sự hứng lên để trong hoàn cảnh và thời điểm cụ thể để thấy mình được như là cái rốn của vũ trụ???
    Dẫu thế nào đi chăng nữa, sự mất lòng tin của mình về người đó cũng khó có thể lấy lại được. Chán!!!!
  4. Copernicus

    Copernicus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    có một ngày ta thức dậy, bỗng nhớ về giấc mơ thoáng hiện đêm qua, ta vẫn biết ai ở trong giấc mơ của ta đấy, chợt vui.Ta tìm lại được tất cả những gì ta vô tâm bỏ qua cả một thời gian dài, ta nhận thấy bên cạnh ta hình như lại có thêm một người yêu thương ta và ta.....hình như ta...........,,,,cảm giác lại trở về, thấy hạnh phúc và thèm đi ăn kem, thích được ngồi sau, cho gió nhẹ len vào tóc. Mùa thu sắp về rồi nhỉ, mùa của những mơ uớc và kỷ niệm, và cả sự yêu thương. ta cảm ơn bạn, đã bao giờ ta nói thế chưa nhỉ, chỉ có bạn, chỉ có bạn kiên nhẫn ngồi nghe những câu chuyện( do ta tự bịa ra), chỉ có bạn ko bao giờ ghen tuông với quá khứ của ta( có lẽ bạn có ghen nhưng bạn ko vì thế mà làm ta khó chịu), chỉ có bạn ko ghét hoa tigon của ta, và chỉ có bạn ta thấy ko còn sợ mùa đông nữa, vì..............
  5. toilatoi77

    toilatoi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Hình dung cuộc đời như trò chơi vay trả công bằng. Mình cho nhiều và nhận lại cũng nhiều. Cho đi sự khắc khoải, mòn mỏi để nhận về sự lỏng lẻo tuột dốc. Thích viết những dòng nhật ký gãy gọn, cảm xúc luôn đi kèm với các sự kiện, tên người, rõ ràng, sắc nhọn vậy mà cuối cùng vẫn chảy trôi tuỳ hứng và lơ lửng.
    Hình dung Tình yêu như một món ăn lạ. Háo hức khi hít hà hương vị hấp dẫn quyến rũ của nó và bình thản khi biết vị nhạt thếch trong đầu lưỡi. Trong mỗi cuộc tình nóng bỏng thiết tha có lẽ nào luôn nuôi dưỡng mầm ly biệt xót xa?
    Hình dung số phận là con xúc xắc 6 mặt. Cả cuộc đời là chuỗi ngày luẩn quẩn chạy theo thói đỏng đảnh của Hạnh phúc và hư vinh, để cuối cùng mệt nhoài và ngơi nghỉ không oán than cũng chẳng dám muộn phiền. Trên đôi môi Ta chỉ có nụ cười thường trực còn giọt nước mắt lại hiếm hoi.
    Ta không gọi nước mắt là giọt buồn, Ta gọi đó là sự lột xác của hạnh phúc. Khuôn mặt Ta bỗng chốc trở thành tấm lụa phẳng và mềm, tất cả sự đời dù lạc bước qua đây cũng không thể làm lay động đến nó.
    Đó là lúc không biết đạt đến sự thanh thản tuyệt đối hay rêu phong chính mình???
    Copyright by IC
  6. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày như ngày hôm nay, chị cảm thấy tội của chị quá lớn, em trai à.
    Bao nhiêu công sức, bao nhiêu hy vọng đã đổ rầm một cái.
    Chị lặng người, chả biết nói sao, chả biết cảm giác mình thế nào, chỉ thấy ngực cứ đau.
    Cuộc sống sẽ rẽ sang hướng nào với em? Cú sock hôm nay quá lớn với Bố Mẹ...chị chả dám nhận điện thoại...vì chả biết nói dối thế nào cho đúng..
    Nhưng biết đâu đấy em trai nhỉ? Ngã rẽ của số phận sẽ đưa em sang một hướng khác, biết đâu lại tốt hơn.
    Bài học cho em và cho chị về sự quan tâm chưa đủ...
    Có lẽ chị sẽ có cảm giác day dứt về em mãi thôi em trai à, nếu sau này có những sự không như ý..
    Em trai, cố lên nhé! Chị luôn bên em. Dù trong mắt em đôi khi chị là bà chằn,nhưng Thương em nhất đấy.
    Một ngày lịch sử của em và chị!21.6
  7. alanh

    alanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    2.943
    Đã được thích:
    1
    Cuộc đời mỗi người ai cũng có cho mình 3 ngày.
    Quá khứ được dựng nên bởi những kỷ niệm, những điều không thể luôn là những điều làm người ta tiếc nuối nhất. Nhưng cho dù muốn hay không, cái gì đã qua không bao giờ lấy lại đươc, như con chim tập vỗ những đôi cánh đầu tiên, có nguớc đôi mắt luyến lưu nhìn lại cái tổ dấu yêu ban đầu cũng buộc mình phải vùng vẫy với cái hiện tại trước mắt. Đó được đặt tên là ngày Hôm qua.
    Tuơng lai là những gì chưa thể chạm tay vào được, là những điều vô hình, hư ảnh chỉ có thể lờ mờ nhận biết qua những cơn mơ. Ngày mai trời mưa hay nắng, Ta đâu có thể nắm bắt được.
    Chỉ còn một ngày. Hạnh phúc hay đau khổ của nó đều nằm trong tay ta. Nếu để vượt mất nó sẽ trở thành "giá như'''', lại làm ta trở mình dằn vặt mỗi khi trái nắng trở trời. Dù biết nguy hiểm, dù biết ranh giới giữa vấp ngã và đứng dậy chỉ cách nhau chưa đầy gang tay, ta vẫn phải đi cho đến đoạn cuối cùng của cái thang dây đó. Mong manh, trắc trở, lắt lay bởi Gió và Nắng vậy mà vẫn phải liều lĩnh băng qua. Ngày hôm nay là thế.
    Để một Tôi ngày mai không phải cúi đầu có lỗi cho một cái Tôi hôm qua, không phải lau nước mắt hay không phải ủi an, nâng đỡ, Tôi muốn sống hết mình cho Hôm Nay.
    By IC
  8. toilatoi77

    toilatoi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Đêm ở bản du lịch Mai Châu thời gian trôi lặng lẽ. Mọi người đã chìm sâu vào giấc ngủ sau một ngày hành trình mệt nhọc (sao không mệt cho được khi leo từng ấy bậc thang, dance từng ấy điệu chứ nhỉ). Tôi như cảm nhận được hơi thở của em, cầu mong cho em có giấc ngủ thật sâu để sáng mai thức dậy em lại vui vẻ vô tư cười đùa. Ngày mai trời lại sáng, ta lại về với cuộc sống thường ngày ta thấy ta gần em lắm, gần như chưa bao giờ có khoảng cách vậy. Phải chăng ta đã say, phải, ta say rượu cần từ hơi thở của em mất rồi, liêu xiêu dưới đôi môi mọng đỏ, cần rượu vít nặng hơn, lòng người chếnh choáng hơn. Ta khám phá ra nhiều điều hơn.
  9. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra là.... ko biết có cần thêm câu " thằng này với thằng kia + với thằng kia nữa là một " ko anh
  10. cactus_mix

    cactus_mix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày ta chợt nhận ra ta đã một thời gian dài chỉ sống vì người ấy; ta chỉ nghĩ đến người ấy, mọi việc ta làm, mọi hành động với xung quanh đều hiển hiện hình bóng người ấy, ta cố gắng tồn tại cũng chỉ vì người ấy, ta ôm mối hận trong lòng cũng vì người ấy ... Tâm hồn ta, trái tim ta, khối óc ta đều đã bị hình ảnh của người ấy chiếm giữ, tất cả đã bị đánh cắp từ bao lâu nay ... Thời gian đã trôi xa quá lâu rồi, nhưng ảo ảnh về người ấy cứ sống mãi trong ta, quá sâu sắc, quá mạnh mẽ ... Có một ngày ta chợt nhận ra ta không thể còn yêu được một ai khác nữa ... Có một ngày nếu ta chết, ta mong mãi bên cạnh người ấy ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này