1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày >>>>>>>>>

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alanh9, 21/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    anti_meat !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ngày hôm nay ta sẽ kissssss cho nhà ngươi một cái thắm thít qua màn hình monitor coi như ta đã làm 1 việc ý nghĩa nhất trong này
  2. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Có một ngày, anh vô tình nhận ra
    Trong mắt em là đại dương hy vọng
    Có một ngày anh lại ngủ quên
    Ở vô tận của miền nhớ thương
  3. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Có một ngày.....
    Một con rắn đội lốt gà rù, quấn cái chăn to tổ bố vào giữa mùa hè........ ốm.........vì mải chơi quá. Tối nay sẽ ở nhà làm con ngoan một bữa. Hihi, cầu mong cho con chóng khoẻ tối nay để ngày mai con.......đi chơi tiếp.
  4. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Có một ngày.... đàn rắn mong 1 con rắn - gà rù mau khỏi ốm (chơi kinh quá - dance kinh quá - lại cafe kinh quá đây mà). Khỏi ốm để mai còn ném bowling. Nếu không khỏi thì thiệt thòi đấy ở nhà xếp vỏ bia rồi kiếm quả bóng mà ném cũng được mà
    Khờ khờ
    Goodluck
    Have a nice weekend
  5. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày sau 1 đêm lại bị mất ngủ...thấy người lại hao đi...xót ruột ghê...Giấc mơ lên cân lại nhanh chóng rơi tõm vào hư vô...
  6. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới có một ngày buồn cười như hôm nay, ko phải cuống cuồng đi làm như mọi này .... cuộn tròn như mèo trong cái vỏ chăn mỏng nằm nghe tiếng mưa mà chả buồn dậy .... lại online như một thói quen thường ngày .......
  7. toilatoi77

    toilatoi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày... chim én cứ bay qua.
    Khung trời ấy thành khung trời nhung nhớ
    Bình minh xanh như không còn bỡ ngỡ
    Và bất ngờ.. em đến giữa đời anh
    Một ngày .. đi ngút giữa ngàn xanh
    Cây đơn lẻ .. gặp lòng anh kết trái
    Một ngày .. mây đi vắng
    Một ngày không còn buồn mênh mang
    Là một ngày...
    Một ngày...đầy nắng
    Một ngày...đầy mưa
    Một ngày ... ngập tràn hạnh phúc
    Một ngày .. ta cảm nhận được tình em
  8. hoingo

    hoingo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày
    Buồn và chán đến bất ngờ
    Đành phải an ủi bằng hai từ : cố lên. Spam ngắn vậy thui. Khi nào vui tôi sẽ spam nhiều hơn nữa
  9. alanh

    alanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    2.943
    Đã được thích:
    1
    Một ngày .. mông lung đến mờ mịt.
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Có 1 ngày .. chỉ cần nghĩ đến 1 người em thấy lòng mình ấm lại ... Hạnh phúc lạ thường ... Thấy bình yên ghê ghớm ...Thế là đủ cho 1 ngày, để cố gắng làm những việc khác ...Ngày nào cũng như ngày này nhé ...Chỉ vậy thoai
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này