1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày >>>>>>>>>

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alanh9, 21/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Nhận được thư báo thưởng quý I của công ty cũ nhưng xiền thì ko có trong tài khoản .... nên buồn hay vui nhể?
  2. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Xoá vì pót nhầm. Mod xoá hộ bài này nhé.
    Được HaiVu sửa chữa / chuyển vào 17:15 ngày 05/07/2006
  3. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Có một ngày.........Cảm thấy stress nặng vì công việc, có sức khoẻ như mình mà không chịu nổi, không biết trụ được bao lâu.
    Có một ngày........một con rắn bận tíu tít cũng cố gắng dành thời gian về nhà để điểm danh, không cả nhà lo lắng quá....ôi xúc động vì tấm lòng cả nhà.
    Có một ngày......chỉ muốn.......
  4. mizz_les

    mizz_les Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    có một ngày ...thấy mình nhẹ nhõm...mọi việc đã trở nên giản đơn
    có một ngày ...thấy nhớ ghê gớm
  5. toilatoi77

    toilatoi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0

    Được Toilatoi77 sửa chữa / chuyển vào 16:36 ngày 06/07/2006
  6. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Có một ngày nắng vàng vọt đến thế
    Bước thênh thang mà như vô định
    Có một ngày em rời xa anh mãi
    Nơi cuối đường có người ngóng trông
  7. chay_tron

    chay_tron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày mình sẽ quên hết, có một ngày hạnh phúc sẽ mỉm cười với người ta. Không là của nhau thì hãy là bạn tốt. Có một ngày .......
  8. toilatoi77

    toilatoi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày ... như mọi ngày.
    Một ngày anh thấy bình yên
    - Người của Đinhty hội - yêu IC và yêu tự do -
  9. boy_gatoi

    boy_gatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày mình không hiểu nổi mình.
    Ở Công ty thì luôn khẳng định được vị trí và vai trò...có thể nói là không thể thiếu của mình
    Ở gia đình, luôn là 1 đứa con ngoan, chưa đến mức là niềm tự hào của gia đình vì so với các huynh trong nhà thì còn kém xa. Nhưng không để gia đình thất vọng
    Trong tình yêu thì....không dám nói ra tình cảm thực của mình với người mình yêu, để rồi cơ hội tuột mất tầm tay
    Có một ngày mình nhận ra là mình đã yêu, đã thấy nhớ người ấy , một nụ cười nhẹ nhàng, một giọng nói ngọt ngào, những dòng SMS. Rồi thì mình cũng để tuột mất như lần trước sao?
    Có một ngày mình nhận thấy....đó phải là tình yêu của mình. Vậy mình phải nỗ lực. Nhưng rồi....đúng thật là mình không thể hiểu nổi mình.
    Có một ngày, mình ngồi cà fê 1 mình và tự hỏi : mình có điều gì mà luôn không gặp may mắn trong tình yêu vậy? Rồi thì mình tự an ủi bằng cách nhìn : chưa phải duyên phải số . Liệu có phải như thế không nhỉ?
    Có một ngày...mình nghĩ , mình sẽ liều
    Được boy_gatoi sửa chữa / chuyển vào 23:08 ngày 06/07/2006
  10. LVLover

    LVLover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày nghe tin bố của một người bạn thân đã mất. Mình sững sờ! Đã hai tháng rồi, hai tháng kể từ ngày đau buồn ấy vậy mà nó-con bạn thân của mình lại ko hề nói với mình một câu. Tạo sao lại thế hả A? Mày có còn coi tao là bạn ko? Tao buồn quá, nhưng tao ko trách mày đâu, tao thương mày và thông cảm với mày nhiều hơn! Cố lên nhé! Mọi chuyện rồi sẽ qua!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này