1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày >>>>>>>>>

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alanh9, 21/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Lại 1 ngày mới... Chán nản và mệt mỏi.
    Không một sự hỏi thăm, không một lời an ủi, và cũng chẳng có gì xung quanh cái gọi là quan tâm ấy.
    Đời khốn nạn thật!
  2. chuongbien

    chuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày ta chợt nhận ra ... bao công sức cố gắng bỏ ra giờ tan tành như mây như khói . Thất vọng , xấu hổ với chính bản thân mình , buồn bã , ủ dột , chán chường cứ đè nặng lên trái tim bé nhỏ ...
    Có một ngày ta chợt nhận ra ... kết quả cũng không đến nỗi tồi tệ lắm , mặc dù không như mình ao ước , không đủ so với những gì mình đã cố làm ... Nhưng thà như thế này còn hơn chẳng có gì níu kéo ...
    Có một ngày ta chợt nhận ra ... con đường phía trước còn dài lắm , muộn còn hơn không , mọi thứ đều có thể bắt đầu từ một hướng khác . Chỉ cần mình có niềm tin , có đủ nghị lực và ý chí để bắt đầu một con đường mới .
    Có một ngày ta chợt nhận ra ... cần phải cố gắng nhiều hơn nữa.
    Có một ngày ta chợt nhận ra ... nhiều điều ... ! ! !
  3. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0

    Này thì ....... chán ghê cơ .......
    Đôi khi ta thèm lang thang như gió .... đôi chân vô định về miền hư vô .....
    Được flamenco81 sửa chữa / chuyển vào 17:26 ngày 09/07/2006
  4. LVLover

    LVLover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày ước mơ của tất cả Arruzzi fan đã trở thành hiện thực sau 24 năm đằng đẵng đợi chờ!!! Arruzzi, hẹn gặp lại tại WC-Nam Phi 2010!!!
  5. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    No SMS, no call, no misscall .... no comments, no chatting and no off messages .... so silent
  6. munhot

    munhot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày .... bỗng nhận ra chẳng có gì như là mình vẫn hi vọng....
    và chợt nghẹn ngào khi biết rằng ở nơi xa có một người vẫn đợi ta......
    Buồn!
  7. chuongbien

    chuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày , cười méo cả miệng , đi rã cả chân ..........
    Có một ngày , chợt nhận ra ........ đi 1 vòng quanh công viên Lênin và hồ Bảy mẫu là như thế nào ...........
    Có một ngày , Hà Nội vào lúc sớm mai mới yên bình làm sao , trong lành , mát dịu , ......
    Có một ngày , chợt nhận ra , mình vẫn thiếu một nửa ...........
  8. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Người như cậu mà không hạnh phúc nữa thì cuộc sống có điên rồ quá không hả Mun? Tớ hơi sững sờ khi đọc những dòng này đấy Mun của tớ ạ....
  9. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    ... như mọi ngày, sáng nắng, chiều mưa ....
  10. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Có một ngày, được lời mời rủ đi uống cà phê mà trời vẫn mưa to đành khất hẹn, để anh ấy ngồi một mình trong quán cà phê nhìn mưa rơi.
    Có một ngày, hẹn với anh trai khác đi nhậu trả nợ cá độ bóng đá mà vẫn ngồi đây với cái bụng đói meo.
    Có một ngày đọc những tâm sự của con bạn sao mà giống mình cách đây vài năm thế. Mong nó tự relax được mình.
    Có một ngày, hihi, chẳng làm được nhiều việc gì lắm.
    Có một ngày........chắc là hết mưa rồi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này