1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày >>>>>>>>>

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alanh9, 21/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Có một ngày... chỉ là thời điểm nhưng nhưng cảm xúc của ngày hôm đó hy vọng là sẽ kéo dài mãi. Chỉ một ngày không bình thường (chẳng bình yên) thế thôi mà người ta đã ngẩn ngơ, ngơ ngẩn đến nỗi chẳng làm được việc gì khác nữa rồi. Em P đây gặp đến những 3 ngày như thế một tuần chắc mệt lắm nhỉ. Nhưng cũng cảm thông với dân văn chương thôi, cái tình nó thế rồi biết làm sao được nhỉ.
    Hi hi
    Hôm nay đầu tuần đi làm ta thấy một ngày... thật thanh thản chẳng biết vì lý do gì, vì công việc chắc không phải rồi vì còn quá nhiều việc phải làm.
    -->P: Anh xem lại chẳng thấy cái áo trắng nào cả, thế mà em lại nhìn ra nhiều áo trắng là sao nhỉ?
    back to work rite
    Được alanh9 sửa chữa / chuyển vào 07:55 ngày 24/04/2006
  2. rada

    rada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày ... ngày em xa tôi,
    Một ngày .. trống trải, cô đơn.
    Một ngày anh bước đi trong cay đắng;
    Làm gì đây khi thuyền rẽ sang ngang;
    Hận
  3. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày......thanh thản lạ thường. 50/50 của tôi ơi, sẽ là 100 nhé. .
  4. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Cô lại quá nhời rồi, bác đã bao giờ chê cô thơ thẩn đâu. Mà bác cũng đâu có thẩn thơ như cô nói, tâm trạng, tâm trạng nhờ tạm vào ý thơ thôi.
    Gớm cứ gặp 1 ngày như thế mà khao cả tổng cafe thì theo như cô Pháp kia tuần 3 ngày như thế có mà.... chúng ta uống cafe sao cho xuể đây. hờ
    Được alanh9 sửa chữa / chuyển vào 16:39 ngày 24/04/2006
  5. rada

    rada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Một ngày .... vui, sáng sớm đến nhận tiền thưởng 30/4 (cứ nhận tiền là vui roài), nhận 1 lời mời đi du lịch Huế, Đà Nẵng..... mà sao chẳng muốn tham gia. Bọn nó đều đi một mình sao mình không có đôi lại không hứng thú đi nhỉ?
    Đúng là 1 ngày
  6. alanh

    alanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    2.943
    Đã được thích:
    1
    50/50 = 100% rồi mà YMD ơi. Có khác gì đâu mà phải 100 vì 100/100 cũng chỉ = 100% thôi. hề
  7. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Hò! Cái chủ đề ướt át bỏ ngỏ này của nhà anh Alanh đắt hàng gớm. keke. Mà sao hay đụng chạm đến tên tuổi mình thế huh???Tuần em có tới 3 ngày Rồ man nô thì kệ em chứ. Nhể???
    Tự nhiên nhớ đến lời hát " Cho em vài ngày, vài ngày thôi... Là vài ngày anh đến mang túi quà trả em..."
    Bắt chước ký giống với Mr Alanh" Trái tim Ta đã trót trao Vài người". keke
  8. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Một ngày trời nắng, thật khó chịu. Nếu có được điều ước điều đầu tiên ta sẽ ước "Ước gì ta có thể LỜ LỚ LƠ người" và ước gì trời mát hơn một chút.
    --> Phap: trái tim em trót trao vài người rồi thì việc 1 tuần có 3 hay 4 cái ngày bất thường kia cũng đâu có gì lạ nhể.

  9. smrose

    smrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Có nỗi buồn không đáy
    ... thời gian
    Có nỗi buồn không tan
    trong thời gian
    ... không đáy
    Đó là nỗi buồn của chiếc giày chân trái
    không tìm được chiếc giày chân phải
    ... để thành đôi
  10. takokim

    takokim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày, một ngày nhận ra ai là người quan trọng
    Có một ngày, một ngày nhận ra ai đã rời xa
    Có một ngày, một ngày bình yên trôi qua
    Có một ngày, một ngày em biết là ngày anh sinh ra
    Có một ngày, một ngày em biết là không thể có nhau
    Có một ngày, một ngày em biết là em sẽ quen anh
    Cheers,
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này