1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày >>>>>>>>>

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alanh9, 21/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LVLover

    LVLover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày mà cuộc sống của mình bước sang 1 bước ngoặt mới. Một bước ngoặt nhỏ nhưng sẽ thay đổi cuộc sống của mình trong vài năm tới. Mình sẽ bận rộn hơn, sẽ trưởng thành hơn và độc lập hơn! Hy vọng là như thế!
  2. hoingo

    hoingo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Sao hôm nay thấy mệt quá vậy nhỉ? Sáng nay ngủ dậy thấy cổ họng đau rát , người lại gai gai sốt thì phải. Có phải nguyên nhân là cái cơn bão chết tiệt ngoài biển Đông không nhỉ?. Thôi làm vỉ kháng sinh chắc sẽ đỡ
    Muốn nghỉ làm để đi chơi quá thui. Biết đâu đi chơi người lại khoẻ ra ấy nhỉ.
    Mệt mỏi nên cứ spam chút . Hôm nào vui sẽ viết dài dài
  3. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày...cứ phân vân mãi...nên và không nên...cuối cùng...mọi việc đều có sự sắp đặt...Rồi sẽ qua cảm giác này...Nếu không, rồi sẽ có ngày mình lạc lối mất thôi...
  4. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    .. .... thấy ko còn hứng thú nữa ... có lẽ là đã đến lúc bão hoà rồi chăng???? chưa đến lúc tàn của cuộc vui mà ......tự nhiên thấy lạc lõng một cách bất thường
    .... thấy bực bội vì ko đạt được cái mong muốn .... đá thúng đụng nia ...
    .... thấy tiếc nuối cái đã qua ... biết làm gì cho cái sắp tới trở nên tốt đẹp hơn và đừng như lần trước nữa ...
    .... thấy kì vọng, nhưng ko muốn hy vọng quá nhiều vì sợ sự thật ko như là mơ để rồi lại thất vọng một cách thảm hại.
    ......

  5. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Có một ngày, người hờ hững với ta, có lẽ, ta phải là người ra đi
  6. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày....
    Chợt thấy cuộc đời và lòng người không được như là mơ...buồn...
    Nhưng dẫu không hiểu thì mãi mãi hãy là bạn tốt của nhau đi nhé. Sống trong đời sống cần có 1 tấm lòng mà...Cô đơn giữa lòng thành phố này mà đến bạn bè cũng còn rời xa nữa thì khác chi địa ngục không????
  7. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày, Anh quyên gọi tên Em
    Và Em thấy, Anh là người xa lạ...​
  8. giotsuongbaylen8x

    giotsuongbaylen8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày và không chỉ một ngày... mong gặp con người ấy. Mong là mong vậy nhưng sao nhấn phím gọi rồi lại thôi. Có ích gì khi gặp lại, chỉ thấy buồn hơn thôi.
    Vẫn mong có một ngày gặp lại... hy vọng mình sẽ vui hơn và không còn lưỡng lự nữa.
  9. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Có một ngày ta chợt nhận ra ta lạc lõng giữa dòng đời tất bật này. Ta luôn sống như 1 cái bóng của chính ta. Lại ngã nữa rồi. Tôi ơi, đứng dậy đi.
  10. tieuyeutinh146

    tieuyeutinh146 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày e chợt nhận ra
    TY chỉ là hư ảo
    ............
    Có một ngày .....Bình yên đến muộn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này