1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày >>>>>>>>>

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alanh9, 21/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày...
    Thấy thực sự shock vàdissapointed trước những lời phán xét rất chủ quan của bạn bè...
    Tự nhiên thấy tiếc cho những sự nhiệt tình đã qua của mình...Trộm nghĩ chẳng biết khi mình cứ quên mình vì tập thể rồi ốm ra đấy thì ai lo lắng cho việc mưu sinh, cơm áo gạo tiền thay mình, ai thay đối số phận giúp mình????
    Nực cười thật...
  2. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Có một ngày, không thấy 1 nụ cười toe toét, loè loẹt như hoa ứt nhợn trên môi của hụi tờ rưởng. Có một ngày, chả thấy kêu gọi gì cả. chán. Tuy ít tham ra nhưng mình vẫn dõi theo từng bước chân cả lò.
  3. Copernicus

    Copernicus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    tớ sắp rời xa nơi này rồi, tiếc không được ngắm hết mùa thu Hà Nội, tiếc không được ngửi đến cùng mùi hoa sữa, và tớ tiếc, tiếc vì................tớ không được nhìn thấy ấy, không được thấy ấy cười và chạy theo tớ như ấy vẫn làm, tiếc vì không được đi dưới một con đường với ấy. sẽ nhớ ấy lắm. sáng nay tớ lại bị ngã xe ấy ạ, tớ vẫn thế, ấy nhỉ.
  4. toilatoi77

    toilatoi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Một ngày, vào cái topic này sao bao nhiêu ngày bỏ ngỏ
    Cũng may mà topic vẫn được nhưng người bạn thăm nom.
    Tiếc rằng vào đây trong một ngày buồn vì những bất hoà của Đinhty hội. Hy vọng là nhà mình lại sớm trở về như ngày xưa
  5. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0

    Thương nhớ vu vơ, thật dại khờ
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Có 1 ngày mọi thứ sẽ bình thản hơn đi, con người nhìn mọi thứ với ánh mắt hờ hững đi ... Có 1 ngày dường như con người ta chẳng biết đòi hỏi gì nữa, cứ thế mặc dòng đời xô đẩy ...Có 1 ngày nếu như tất cả mọi thứ ko như ta mong đợi ta cũng chẳng đòi hỏi, chỉ có gì đó lặng lẽ, len sâu
  7. giotsuongbaylen8x

    giotsuongbaylen8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    ... Tưởng những kỷ niệm cũ đã quên đi nhưng hoá ra nó vẫn hiển hiện ở đó. Mình đã muốn phớt lờ nhưng sao nó vẫn có sức hút khiến mình phải quan tâm. Nghiệm ra một điều, đã chưa hoàn toàn bình lặng trước nó, đã chưa dám đối mặt với hiện thực đó, đã chưa thể quên hẳn nó... tốt nhất đừng bao giờ khơi lại làm gì. Chỉ chuốc lấy phiền muộn.
  8. Maylangthang7X

    Maylangthang7X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0

    Bài thơ cuối cùng
    TTKH
    Anh ạ, tháng ngày mau quá nhỉ !
    Một mùa thu cũ một lòng đau
    Ba năm ví biết anh còn nhớ
    Em đã câm lời có nói đâu
    Ðã lỡ thôi rồi chuyện biệt ly
    Càng khơi càng thấy lụy từng ly
    Trách ai đem cánh "ti-gôn" ấy
    Mà viết tình em được ích gì ?
    Chỉ có ba người đọc thơ riêng
    Bài thơ "đan áo" của chồng em
    Bài thơ đan áo nay rao bán
    Cho khắp người đời thóc mách xem
    Là giết đời nhau đấy biết không ?
    Dưới giàn hoa máu tiếng mưa rung
    Giận anh tôi viết dòng dư lệ
    Là chút dư hương điệu cuối cùng
    Từ nay anh hãy bán thơ anh
    Và để yên tôi với một mình
    Những cánh hoa lòng, hừ đã ghét
    Thì đem mà đổi lấy hư vinh
    Ngang trái đời hoa đã úa rồi
    Từng mùa gió lạnh sắc hương rơi
    Buồng nghiêm thơ thẩn hồn eo hẹp
    Ði nhớ người, không muốn nhớ lời
    Tôi oán hờn anh mỗi phút giây
    Tôi run sợ viết bởi rồi đây
    Nếu không yên được thì tôi chết
    Ðêm hỡi, làm sao tối thế nầy !
    Năm lại, năm qua cứ muốn yên
    Mà phương trời nhớ chẳng làm quên
    Và người vỡ lỡ duyên thầm kín
    Lại chính là anh, anh của em
    Tôi biết làm sao được hỡi trời!
    Giận anh không nỡ nhớ không thôi
    Mưa buồn mưa hắt trong lòng ướt
    Sợ quá đi anh, có một người...​
  9. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Có một ngày tôi chợt nhận ra tình yêu là cái gì đó quá phù phiếm, xa xỉ mà người tiêu dùng nó khi mất đi sẽ thấy đau đến thắt lòng.
  10. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Có một gã chán đời lang thang ... suốt đời say ..... suốt đời quên.... quên ......quên ... không quên thì chết mất ....
    Có một người không quên..... không say.... không buồn vui.......chẳng thương nhớ ai bao giờ ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này