1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày >>>>>>>>>

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alanh9, 21/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 8118

    8118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày,,,1 ngày rất xa,,có thể em sẽ quên anh..Nhưng...a vẫn sẽ trông chờ một điều gì đó..Vì anh biết rằng,,,tình cảm của anh đối với em vẫn không hề thay đổi..Và anh sẽ cho em niềm tin và nghị lực để vượt qua tất cả...
  2. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    Có một ngày mình bị cho là người hời hợt , sống vô tâm với mọi người xung quanh và chỉ vì mình khép kín quá , đôi khi lại dở cái thói ẩm ương , làm mình làm mẩy để rồi lại thấy thù ghét với tất cả .
    chán chường
    mệt mỏi
    cô đơn
    và lại bắt đầu chui vào vỏ ốc của mình
    sống k hẳn là khép kín nhưng sao mình cứ luôn cảm thấy tâm trạng của mình cứ lên xuống thất thường quá
    được dăm ngày vui vẻ hớn hở thì lại lăm le stress
    kỳ cục k thể tưởng
    một hiện tượng tâm lý thú vị chăng
    hay tính khí thất thường của đứa k có ai yêu
    chả hiểu
    nhưng ngoài những lúc như thế mình thấy mình nhí nhảnh lắm mà
    ai cũng nói sống như mình lại hay
    vô tư
    vô tư ư
    ha ha ha
    đáng thương , đáng xấu hổ cho cái từ ấy nếu nó khoác lên mình
    một con người đầy tội lỗi , xấu xa mà lại được ví von như thế
    đau
    thật sự rất đau
    mình đâu xứng đáng như thế
    Thế đấy , có một ngày như ngày hôm nay ...........buồn chán
  3. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1

    Có một ngày tôi ngồi lại với tôi
    Để thấy bóng mặt trời nơi xa kia rất lạ
    Để thấy nắng qua đèo vội vã
    Lòng người có dễ đổi thay?
    Có một ngày tôi ngồi lại với tôi
    Tìm mãi niềm tin trong tháng ngày đã mất
    Tìm mãi câu thơ của một người đã khuất
    Tìm mãi mình trong bóng nắng chông chênh
    Ngày dài lắm vòng tay ai xa lắm
    Nắng mãi đi nắng chẳng trở về
    Tôi ngồi với tôi sau tháng ngày tất bật
    Để hiểu lòng mình chỉ có mưa rơi...
  4. hiepkhach_buon

    hiepkhach_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    [r33)]..kô fai " có một ngày.." mà , với tôi, đó là những ngày, quãng thời jan , vẫn sống, vẫn làm việc.....nhưng chẳng quan tâm đến ai, chẳng hề.....những ngày cuối tuần vùi đầu vào trò " hành tẩu giang hồ"....sự hiếu thắng,hư danh ảo, sự tung hô " Bang chủ" ....cho đến một chiều tôi và em chia tay...một sự chia tay tấc yếu, kô còn níu kéo nổi nữa, đó là sự vỡ oà của những ngày im lặng, jân hờn, thờ ơ.......và lúc về ghé qua nhà....mẹ chỉ hỏi" sao dạo này xanh vậy "?... Tôi chọt bừng tỉnh và chạy , chạy hoài, chạy mãi 2 h sau, đến công viên 30/4, một cảm giác thật lạ, hinh như gần cả năm mình chưa đến , dù thỉnh thoảng vẫn đi ngang,,,
    Vậy " một ngày mới bắt đầu.." hít thật sâu,,,đi vào quán III LCThắng...
  5. tina_117

    tina_117 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày chợt nhận ra ta chẳng có cái gì của ta cả, ta chẳng có một con đường rộng mở để đi, ta không có một ai đó để ngóng chờ, ta không có niềm tin vào chính những điều tưởng chừng đơn giản nhất. Có một ngày ta cảm thấy tội lỗi với chính con người tốt đẹp ở tận đáy sâu tâm hồn ta, Có một ngày ta phải thú nhận với con người đó là ta không thể làm cho con người đó hạnh phúc, ta phải thú nhận với con người đáng thương đó là ta không thể hoàn thành sứ mệnh tốt đẹp, cao cả mà con người đó giao cho ta. Ta không thể...dù rất muốn...
  6. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    ... thấy mùa đông trong lòng mùa hè ... thật tuyệt ..... ra đường có gió, có mưa bay lất phất .... có cái cảm giác lành lạnh .... mùa đông sắp đến thật rồi sao ... không phải đấy chứ ????? ... đi xem gió mùa đông bắc thôi ...
  7. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày....
    Thấy mọi điều không được như mình mong đợi nên hơi hụt hẫng và thất vọng...
    Mong mọi người hiểu và thông cảm....
    Hi vọng lần sau mọi cái sẽ tốt hơn...
  8. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi buồn hử ? có nhất thiết cứ phải như thế ko? có phải lúc nào cũng cần phải thật sôi động, thật vui vẻ mới gọi là vui đâu.... suy cho cùng thì nó giống như tâm trạng của một con người thôi, có lúc buồn, lúc vui, lúc bình thường ... có khi lại nửa khùng nửa điên ..... bình thường đi chị ... đấy là mọi người muốn thế mờ
    Được flamenco81 sửa chữa / chuyển vào 09:55 ngày 10/09/2006
  9. slow_slow

    slow_slow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    có một ngày ....
    ra đường...gió tạt....lạnh thấu xương
    vào thu rồi
    >>>>kiếm cái gì ăn cho ấm nèo
    Được slow_slow sửa chữa / chuyển vào 15:15 ngày 10/09/2006
  10. ngan_ngam

    ngan_ngam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    có một ngày bình yên như thế , có những ngày bình yên như thế ...
    không có anh ......
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này