1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày >>>>>>>>>

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alanh9, 21/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Copernicus

    Copernicus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    sáng thức dậy đã nghĩ đến một người rồi, nhớ cái cách người ấy bắt chước dáng đi của mình rồi hỏi " ai dạy ấy đi như thế", , tớ chỉ đi như thế, khi tớ đi bên cạnh một người mà tớ thấy trái tim tớ nóng, nóng lắm. cảm giác thoải mái , vui , dạo này về nhà làm việc j tớ cũng hát suốt, cả nhà tớ bảo tớ có vấn đề rùi, nhưng tớ, tớ biết vì sao tớ lại thế, ấy nhi.
  2. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Nhếch mép cười nhạt vào điều mà người nói
  3. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    có một ngày cũng thấy thật chống chếnh...............
  4. haykegiacmoem

    haykegiacmoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    có một ngày...
  5. over

    over Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày tôi chợt nhận ra ai là người bạn tốt nhất của mình. Khi còn trẻ hơn, hai đứa thân nhau hơn, hay đi với nhau hơn, hay cặp kè hơn nhưng tôi ko ra được. Lúc đó trong tui luôn tồn tại câu hỏi, tui là gì với nó: bận thân, bạn chơi bình thường hơi thân một chút, hay bạn thân nhất. Thật trẻ con thay vì giành thời gian để quan tâm đến nhau, tôi lại giành thời gian để đi tìm lời giải đáp cho câu hỏi đó. Rồi thời gian trôi đi, nó ko dừng lại ko đợi cho tôi tìm được câu trả lời......chúng tôi xa nhau hơn phần vì công việc bận rộn, phần vì mỗi đứa đều có khoảng trời riêng và chúng tôi ko chẳng còn thân nhau như hồi còn đi học.
    Nó có bạn mới, một nhóm bạn hợp với nó, nó vẫn hay đi với tôi, vẫn kể về tụi bạn mới, kể về việc chúng nó ngày càng hiểu nhau hơn, thân nhau hơn và tôi với nó ngày càng xa nhau hơn. Tôi cũng có một nhóm bạn mới khá thân thiết, tôi đi chơi nhiều, ít giành thời gian cho nó hơn, đôi khi cả tháng ko nhắn tin hay gọi điện. Ngày trước có thói quen cứ có việc gì là tôi gọi nó, YM, điện thoại hay mail nhưng rồi khi có bạn mới tôi quên mất thói quen đó, tôi nói chuyện liên thiên với tụi bạn thay vì gọi cho nó. Dần dần tôi ko còn biết cs của nó diễn ra thế nào, có khó khăn gì. Nó đã lập gia đình vì thế những khó khăn của tôi mà tôi cho là to lớn thì đối với nó lại quá nhỏ, nhưng tôi ko để tâm và ko chia sẻ. Chỉ đến khi đối diện với việc tôi có thể sẽ mất đi một đứa bạn vui tươi và thay vào đó là một đứa bạn trầm uất tôi mới giật mình. Nhưng ngay cả trong khoảng thời gian tồi tệ đó mà nó vẫn ko từ chối giúp đỡ tôi. Đã nhiều lần tôi thử tìm sự giúp đỡ của người khác mà ko phải là nó nhưng gần như lần nào tôi cũng thất bại. Lần này cũng thế, tôi đã thử nhưng cuối cùng thì tôi cũng vẫn phải nhắn tin cho nó. Và câu trả lời vẫn thế.
    Hôm qua 2 đứa đi để chia sẻ cảm giác hạnh phúc mà nó vừa được trải qua, tôi nhận ra mình quá ích kỷ.
    Yêu mến chúc mày của tao mãi hạnh phúc, đừng gọi tao là cún nữa nhé!

  6. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nhận được quyết định kí hợp đồng làm việc ---> có lương .... một ngày được lôi đi để show hàng ...... thik nhất câu: có duyên là người dưng thì sẽ là người dưng của một bác bộ đội
    Một ngày chưa sáng ra cửa đã bị mắng --> túi bụi với một đống việc ---> tranh luận như cãi nhau trong phòng
    Một ngày sắp tới sẽ phải một mình chống lại mafia, cứ nghĩ đến lại chán chả muốn chết nữa aaaaaaaaaaa
  7. alanh

    alanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    2.943
    Đã được thích:
    1

    Thế là đã vào tuổi 30 rồi cơ đấy, chưa thấy làm được điều gì cho đời. Mọi việc cứ mông lung, cảm giác người ta không tin mình lắm. Tệ nhỉ?????
    Fla: Bộ đội người ta hay gọi bằng chú thôi, gọi bác ế vợ chết.
  8. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Có một ngày, mệt mỏi sau ba đêm thức, nhưng điều đó thật là đáng, cố lên đi.
  9. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Cố lên chị nhé
    @ alanh: Chú hay bác thì cũng thế cả thôi, đằng nào chả dừ roài mờ
  10. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Có 1 ngày Tôi đã tự tay đập vỡ điều mà Tôi nâng niu nhất...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này