1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày >>>>>>>>>

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alanh9, 21/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày, rồi sẽ có một ngày
    Bàn tay thôi nắm lấy bàn tay
    Để hai mươi ngón buồn xa vắng
    ...
    Có một ngày, rồi có một ngày như thế chăng
    Ôi câu hỏi đến nao lòng
    Có một ngày ...
  2. thutrang_mk

    thutrang_mk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày thấy mình đang ở giữa con đường dài, tự hỏi không biết nên đi tiếp hay dừng lại...
  3. ngocdienphiho

    ngocdienphiho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Lâu không về hang. Lạ lẫm.
    Được ngocdienphiho sửa chữa / chuyển vào 19:06 ngày 05/10/2006
  4. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0

    Hơi thất vọng
    Không vui
    Không buồn
  5. toilatoi77

    toilatoi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Ai thế nhỉ, quen quen hình như là tay vịn của ta
    Việc deck gì phải thất vọng
  6. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    ANH CÓ BIẾT... (st)

    Anh có biết Hà Nội nhớ anh không?
    Cả sáng, cả trưa, cả chiều, cả tối
    Anh có nghe thấy lời em gọi?
    Nỗi nhớ dồn lên mắt mêng mang
    Anh có biết Hà Nội đã thu sang?
    Chuông lại đổ chênh vênh hàng cây cũ
    Tháp Rùa trầm tư hay là nhớ?
    Một người đi - có phải một người xa?
    Một người đi - có phải một người xa?
    Hà Nội nắng cho những ngày không nắng
    Câu hỏi rơi vào chiều lẳng lặng
    Anh có biết rằng, Hà Nội nhớ anh không?
  7. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Có một ngày, một nagỳ ngồi chống chếnh đếnn ao lòng mà không biết ta sẽ làm gì, với ai, như thế nào khi mà trong đầu ta vẫn chỉ mãi lưu giữ cái hình ảnh đấy. Không xoá đc.
  8. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Tâm trạng thế.
    Nặng tình quá, đôi khi làm tổn thương người khác lắm đấy.
    Được Alanh9 sửa chữa / chuyển vào 14:40 ngày 11/10/2006
  9. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    hihi! Cậu ơi! rồ man tíc thế. Tớ cũng thích bài thơ này
  10. notes

    notes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    0
    Em iu của chị tâm trạng thía?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này