1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày >>>>>>>>>

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alanh9, 21/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fallingstarhn

    fallingstarhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày, mưa.....Vui, buồn bất chợt. Rồi một thoáng lại nhớ những ngày xa.
  2. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thấy hơi hơi buồn...Mất hẳn sự phấn chấn và động lực...Giận Người có ảnh hưởng lớn tới mình...
  3. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay..cũng như bao ngày..nhạt phếch, lại cái điệp khúc ấy của mình. Con người đã lâu vận động ngày càng trở nên ì ạch, bướng bỉnh và nhạt nhẽo đến phát chán này. Nhìn con gái yêu ngủ đáng yêu quá mà chẳn thấy trong lòng khá lhẩm hơn chút nào. Có phải cuộc sống quá bình yên quá đầy đủ với mình mà trở nên quá khan hiếm niềm vui..?
    "...khi em thấy cô đơn trong lòng em nhớ ai..?" chả biết nữa...ai đó, 1 ai đó mà có khi chỉ dám nghĩ đến thôi. Vì chỉ nghĩ mới thấy nó đẹp còn khi đối diện thì chẳng còn thấy người đấy có nghĩa lý với mình nữa. Có bình yên mà lại chỉ muốn có dữ dội để biết quý trọng bình yên mà mình đang có và biết bao người mơ ước.......
  4. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0

    @ alanh, phap, notes: cái bài thơ ấy ấy .... Vầng, rất tâm trạng, rất romantic, rất hay và rất nặng lòng ... dưng mờ ứ phải của em, em ứ phải bệnh nhân của ca này mới đau cháu chứ
    @ Phap: lại có chuyện gì ah nàng?
  5. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày... trái tim bỗng tan ra
    Mắt quyện mắt, môi hoà môi sóng sánh
    ...Giấc mơ thoảng như mưa xuân chóng vánh
    Người đã xa... bỏ lại cửa khép hờ
  6. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0

    Hoa sữa ơi đừng nồng nàn như thế
    Anh ở xa không thể thấy được đâu
    Hà Nội ơi thu đừng buồn đến thế
    Mắt ướt mềm anh cũng chẳng thể lau
    Ban mai ơi đừng dịu êm đến thế
    Nắng hồng môi chờ đợi một nụ hôn
    Tối thứ bảy phố đừng đông như thế
    Kẻo anh thương em không chịu nổi buồn..
    Thư tình ơi đừng mặn mà quá nhé
    Để anh yêu mà vẫn bước vững vàng
    Nỗi nhớ ơi xô êm êm thôi nhé
    Đợi anh về dào dạt sóng mênh mang
    ?
    Nhưng anh ơi cứ yêu em nhiều nhé
    Vì đêm thu hương sữa vẫn ngọt mềm
    Vì thương yêu em vẫn dành một nửa
    Bởi cách xa đâu phải là lãng quên .....(st)
  7. nhocvatoi_sweetmemory

    nhocvatoi_sweetmemory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày nhìn lại thấy mình cô đơn, không người chia sẻ
  8. hoingo

    hoingo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2006
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Hai bài thơ của em hay quá. Mặc dù anh ko biết tí gì về thơ nhưng đọc vẫn thấy hay
  9. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Mình tống rác vào đây tí. Vì vừa phát hiện có người tống rác vào Thư nháp của mình.
    Một buổi trưa buồn ơi là buồn. Trong từ điển tiếng Việt mình sợ nhất 2 từ " xa cách". huhu
  10. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    dạ vầng, thơ hay thật đấy dưng mờ cóc phải của iem bác ah .... thế vợ bác sắp sinh chưa? lợi dụng cơ hội này vù đi QB một chuyến đi bác ... gọi là đi ctác ấy mờ
    Uhm ... tối nay thật là lazy ... tiếc là ko đi dancing cho đỡ nhàn hạ đôi chân ... tiếc là ko có partner trong vụ này .... tiếccccccccccccccc
    @ Phap: vợ chồng A phủ trả đũa nhau hay nhể?
    Xờ lờ (xin lỗi) bác bộ đội là iem xì pam topic bác hơi nhìu ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này