1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày >>>>>>>>>

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alanh9, 21/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nn_m

    nn_m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0

    Có một ngày anh đã chia tay
    Em vẫn tưởng chẳng bao giờ lại thế
    Anh đã thắp ánh tình yêu đẹp đẽ
    Rồi chính anh dập tắt mối tình này
    Có một ngày anh đã ra đi
    Chẳng nói gì nữa vì anh đang mỏi mệt
    Có phải vì em hay vì anh chẳng biết
    Em vẫn yêu anh dù có phải chia ly
    Có một ngày anh chẳng còn bên
    Để em dựa vào anh bình yên lạ
    Em không trách dù em đao đớn quá
    Anh chẳng chờ em như đã hứa hôm nào
    Có một ngày em bật khóc trong đêm
    Dẫu nuối tiếc còn làm gì được nữa
    Dẫu em muốn nói anh chính là một nửa
    Đã từ lâu em cứ mãi kiếm tìm?
    15 Oct 06

  2. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Ngày
    Ngày rực rỡ là thế
    Mà gió dường như say
    Thỉnh thoảng vươn tay níu
    Một bóng mây bay bay
    Ngày ồn ào là thế
    Vẫn va vào hư không
    Lạc giữa chính hồn mình
    Chập chững đến khôn cùng
    Ngày bình yên là thế
    Đất kết bạn với trời
    Sợi mưa nghe mỏng mảnh
    Nối cả một cuộc đời.
    (5/10/06)
  3. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Có 1 ngày . Đừng có 1 ngày bàn tay ko còn nắm bàn tay nữa
  4. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Có 1 ngày thơ ướt chẳng buồn che
    Ta tha thẩn giữa 1 miền nắng quái
    Trái Hạnh Phúc xanh nỡ nào dám hái
    Để lại sau mình những hoa trái không tên
    .........................................................
    Cái này cũ rồi. Dưng hôm nay lại buồn buồn thik pót lên.

  5. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0

    So sad .... ... so crazy ... .... What will I do ??? .... ...
  6. chuongbien

    chuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày thấy buồn làm sao .... Những gì mình nghĩ , những gì mình làm chẳng ai hiểu cả ... Chẳng muốn nói nhiều , chẳng cần thanh minh ... Lặng lẽ một mình ... Cũng chẳng cần ai hiểu mình cả . Có một ngày ... rồi mọi người cũng sẽ nhận ra ... những việc làm tốt đẹp chẳng lo gì thời gian sẽ mòn xoá ...
  7. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Bình thường...thử thách...
  8. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Buồn ngủ....dã man
  9. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    LẼ GIẢN ĐƠN
    (Nguyễn Thế Hoàng Linh)
    Đã bao giờ em bóc lịch
    Thấy qua vô nghĩa một ngày
    Rồi em ghi vào nhật ký: ...
    Ngày mai như ngày hôm nay...
    Đã bao giờ em hoảng hốt
    Khi mình bất lực trước mình
    Và em thấy trong đôi mắt
    Có gì ứa ra vô hình ?
    Nếu có xin em đừng sợ
    Thật ra là rất bình thường
    Tất cả chúng ta đều thế
    Mỗi khi cần được yêu thương

  10. huonghip

    huonghip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Có 1 ngày em chợt nhận ra anh
    Trái tim nửa nên tình yêu một nửa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này