1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày >>>>>>>>>

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alanh9, 21/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fallingstarhn

    fallingstarhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Đằng sau đôi mắt, một cái nhìn thương cảm với cái nhìn lệch lạc của một con ngươì. Thấy thương cho cái suy nghĩ đó!!!Đằng sau tất cả,ta được gì, mất gì? Chỉ còn lại những gì đáng lẽ ra đã thuộc về ta mà ta lại ngu ngốc đánh mất?Cái tính cả tin,Quá tin tưởng, tin một cách mù quáng,phải sửa thôi!
  2. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0

    Vui buồn lẫn lộn
    Mong chờ buổi sáng, háo hức đến trưa, lại trông mong buổi chiều ...... rồi chờ đợi buổi tối ... sao một ngày mà có lắm thứ xảy ra thế nhỉ ???? -----> mọi sự kiện ko tồi lắm nhưng cũng không được như mong muốn
  3. nguoi_ve_cuoi_pho

    nguoi_ve_cuoi_pho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày chợt nhận ra rằng: người con gái mình từng che chở, thương yêu, nâng đỡ...đôi khi thương người ta hơn cả bản thân mình...lại là một người chẳng ra gì
    Một ngày khí nhìn được sự thật và nghêu ngao mấy câu: "một ngày như mọi ngày, em trả lại đời tôi..."
    Dù sao cũng cảm thấy mình còn hạnh phúc khi phát hiện được sự thật....
    Được nguoi_ve_cuoi_pho sửa chữa / chuyển vào 21:38 ngày 03/11/2006
  4. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Tớ test nhờ cái chữ ký mới thôi...hihi
    nhưng chưa hiện ra...banana...hic
    Được mailanthao sửa chữa / chuyển vào 22:58 ngày 04/11/2006
  5. ngay06102004

    ngay06102004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0

    sáng nay được một anh chàng dắt xe và hỏi han ... hik ... có lẽ là chẳng lấy làm xúc động cho lắm nếu như anh chàng đó ko quá giống ex .... và cũng may là anh chàng này này đã có vợ .... nếu ko thì sao nhỉ??? kekekeke ---> hết sức nhố nhăng
  6. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Se lạnh
  7. fallingstarhn

    fallingstarhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Trầm cảm!
    Nhìn thấy, cuộc sống hối hả, ta cứ bước, bước về nơi vô định. Nhớ, khóc,cho thời ngây dại đã qua!!!
  8. anhtuctrang

    anhtuctrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Chuyện ba người
    Tác giả: Hoàng Thị Lan Hương
    "Cuối chân trời mây và biển hôn nhau
    Bờ lặng lẽ cúi đầu không dám khóc "
    Cuối chân trời mây và biển vẫn gặp nhau
    Nhưng mây tránh nụ hôn nồng của biển
    Bởi mây biết đêm ngày bờ vẫn khát
    Cái hoang sơ của thuở biển yêu bờ .
    Cuối chân trời mây biển vẫn gặp nhau
    Biển không hiểu vì sao mây phiêu lãng
    Sóng cuồng nợ xô bờ tung cát trắng
    Biển rộng dài có chứa nổi mây đâu .
    Cuối chân trời mây biển vẫn gặp nhau
    Và biển vẫn không thôi nuôi khát vọng
    Mây thương bờ cứ âm thầm chắn sóng
    Chạnh lòng mây hoá mưa bóng mây .
  9. Hexe_vn

    Hexe_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày ta thèm có những ngày như thế này
  10. ngan_ngam

    ngan_ngam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày em đau lòng nhận ra rằng em vẫn rất nhớ anh ....
    Đời đơn giản là vậy , em đã học được cái cách bình thản nhìn vào cuộc sống bộn bề của em từ anh , nhưng em vẫn ko thôi nhung nhớ ... em cần anh , cần anh ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này