1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày >>>>>>>>>

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alanh9, 21/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gadibo

    gadibo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    [V]Có một ngày anh ko yêu em, anh về nơi xa với chiếc áo em chưa từng thấy
    Có một ngày anh cười đùa bằng ánh sáng của nụ hôn khác, những nỗi buồn của mùa mưa khác, những buồn vui em chưa có bao giờ.
    Ngày anh ko yêu em, anh chàn ngập niềm vui rời xa căn nhà cũ, chiếc áo sờn vai , anh đã thay bằng mầu áo khác
    Ngày ấy em bắt đầu........... bằng bước chân của ngày quên anh....
  2. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    ..........bước 1 mình với nỗi nhớ không tên ...........
    Bởi em cũng chẳng biết mình đang nhớ những gì , những hình ảnh đang hiện lên trong em là những gì ???
    bước một mình với nỗi nhớ không tên
    ...Chiều lắng đọng ...
  3. socoladang82

    socoladang82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày, nó chợt nhận ra âm hưởng của cuộc sống, nhận ra, cách thưởng thức một ấm trà cũng k đơn giản như nó nghĩ.
    Nhưng nó biết hương vị của trà thực sự ấn tượng lắm. Nó không dễ uống như Lipton hay Dimah.
    Uống trà là cả một nghệ thuật,nó biết vậy. Lâu nay, nó cũng như nhiều người, bị cuộc sống cuốn đi, k có thời gian để thưởng thức một ấm trà cho đúng cách
    Chế nước sôi vào ấm trà, tráng qua cho ấm nóng. Cho trà vào rồi chế nước sôi để tráng trà(nó biết, trà pha ra, k uống ngay nưóc đầu, mà phải chiết ra một ấm nhỏ hơn, hoà những nước pha kế tiếp cho nước trà đều, rồi lại còn cách uống, cáh rót trà vào chén nữa,...phức tạp và tỉ mỉ quá, nó ngại k mún viết).
    Nhấp 1 ngụm trà, đắng, chát. Cái vị của trà là thế. Cái đắng trong chốc lát đã chuyển thành vị ngọt lúc nào . Không ngọt như đường, vị ngọt dịu dịu. Cái ngọt của trà quẩn trong cổ họng, rồi nó chợt biến mất cũng như cách nó xuất hiện.
    Nó, chợt nhớ đến Nguyễn Tuân với tác phẩm "Cái ấm đất". Chỉ là một cái vỏ trấu trong ấm trà, một cái vỏ trấu nhẹ bẫng, không có vị gì cũng có thể làm thay đổi mùi vị của ấm trà.

  4. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Có 1 ngày em - anh - tất cả sẽ về với cát bụi , phải ......tất cả .
  5. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày như thế này .. ...hik hik .........................
    Anh đừng đến khi em đang quá vui
    Bởi lúc ấy em là người hào phóng
    Em có thể cho đi tất cả
    Rồi ôm hận một đời...
    Lúc em buồn cũng đừng đến anh ơi
    Mọi cửa ngõ tâm tư đều khép mình trong câm lặng
    Thì cứ mặc, anh đừng nhìn lo lắng
    Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ ra đi.
    Như áng mây thay đổi sắc bất kỳ
    Anh đừng đến đợi ngày em yên tĩnh
    Dồn dập bước chân hút tầm ánh mắt
    Em vẫn xa, xa lắc một khoảng trời.
    Đến một ngày có thể chẳng vì ai
    Em hóa mình trong bão giông dữ dội
    Vắt kiệt cũng những giọt đời hoang dại
    Trắng tay rồi...
    anh có tới...
    cùng em.
    (Lê Trúc Anh)
  6. chuongbien

    chuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày chợt nhận ra mình cũng quan trọng đối với một ai đó . Một ngày nhận ra một câu nói bình thường của mình thôi mà người ta cũng nhớ tới . Một câu nói mà người ta chắc chắn là của mình chứ không phải của một ai khác .
    Có một ngày chợt nhận ra mình đã nằm trong trái tim người ta , cho dù chỉ là một phần nhỏ nhoi và nằm ở nơi nhỏ bé nhất trong trái tim ấy ...
    Được chuongbien sửa chữa / chuyển vào 10:50 ngày 23/11/2006
  7. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày ta nhận ra trái tim mình thật ấm áp và bình yên khi ở bên một người, có thể đó là hạnh phúc, ừ, có lẽ vậy, hạnh phúc đôi khi đơn giản như thế đó ...
    Cám ơn bồ nhí nhìu, nhìu lém ...
  8. chuongbien

    chuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày chợt nhận ra hình như mọi thứ trôi đi thật là nhanh chóng . Có những phút giây ta nghĩ rằng sẽ lưu giữ lại mãi ... để rồi ngày hôm nay nhìn lại ... giật mình thảng thốt ... Ký ức xưa không còn nguyên vẹn nữa . Những khuôn mặt , những nụ cười ... chỉ là mờ nhoà trong ký ức ... dù không muốn cũng phải thừa nhận rằng đã đến lúc phải chia tay . Cảm ơn những phút giây đẹp đẽ mà cuộc đời đã dành tặng cho tôi .
  9. hangivy

    hangivy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày, khi ốm lay ốm lắt, mới biết mình thèm được ai đó chăm sóc và yêu thương đến thế
    Được hangivy sửa chữa / chuyển vào 23:29 ngày 27/11/2006
  10. anti_meat

    anti_meat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Một ngày.... chông chênh...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này