1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày >>>>>>>>>

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alanh9, 21/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. notes

    notes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    0
    Hic, lại thêm một cái nữa hỉu được chít liền.
  2. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Ơ, Ruoi yêu quý của bọn tớ. Sao lại đưa ra một câu nghe........chẳng hay tẹo nào vậy. Cậu làm bọn tớ thất vọng quá. Thượng viện gái xinh chẳng hay chăm sóc cậu chưa được chu đáo. Hay cậu bay vào vùng của nàng Én, nàng ta ko kịp đập cậu để cậu bay lạc hướng vậy. Nếu đúng thì thông cảm đi cậu, nàng ấy đang ốm. Tại tên Hakhoai không chịu mần nên mới ra cơ sự này. Cậu cứ oánh chít nó đi là được, ko nên hết ham sống, làm bọn tớ no nắng.
    Tặng cậu và gọi là an ủi để cậu sốc lại tinh thần mà oánh Hakhoai.
  3. blackriver_odessa

    blackriver_odessa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày ta xa nhau mãi mãi
    Rồi ngày đó ko bao giờ trở lại
    Có một ngày anh đã chờ mong
    Điều gì đó hư vô mà có thực
    Để rồi lại chìm vào khoảng nhớ mênh mông
    ..................................
  4. wasser_le

    wasser_le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Để chuyển sang giai đoạn thiết tha yêu cuộc sống
  5. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thấy mấy người bạn của mình lăn đùng ra buồn bã, chán nản tự dưng mình cũng thấy chán theo. Quyết tâm nhịn ăn sáng 3 hôm để vơi hẳn buồn đi vậy.
  6. thebell

    thebell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Ngày chết tiệt !
  7. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Phong độ hồi sinh...
    Vui....

  8. ngocdienphiho

    ngocdienphiho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Nhận được tin khiếp đảm
  9. yurina26

    yurina26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    Có 1 ngày em ước mọi điều quanh em đều được vẽ bằng màu tình yêu
    Có 1 ngày em ước em sẽ ngủ mãi, ngủ mãi, nhẹ nhàng và thảnh thơi
    Có 1 ngày em ước quanh em chẳng còn ai, em mặc sức với những điên rồ của em
    Có 1 ngày em ước những yêu thương của em hội tụ tại 1 điểm để em ngấm trọn niềm hạnh phúc
    Có 1 ngày em ước em đóng chai được mùi hương đó cho riêng mình
    Có 1 ngày em ước ý nghĩ của em biến mất hoàn toàn, để em trống rỗng
    Có 1 ngày em ước em là 1 ai khác để em nhận thấy rằng mình may mắn trong cuộc sống này
    Có 1 ngày em ước đừng có vết xước nào nơi tim những người em yêu quý
    Có 1 ngày em ước em không phải san sẻ anh với bất kỳ điều gì
    Có 1 ngày em ước tất cả mọi thứ sẽ tan biến, như SG đang nắng gắt bỗng trở nên ướt sũng vì cơn mưa bất chợt
    Có 1 ngày em ước...
  10. ngocdienphiho

    ngocdienphiho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày, tự dưng lại hiền đến lạ, lên giọng dạy đời.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này