1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày >>>>>>>>>

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alanh9, 21/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songdanamdinh01

    songdanamdinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.729
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày muốn viết thật nhiều ... nhưng ko thể viết, khô cạn?
    Có một ngày muốn nghĩ thật nhiều ... nhưng ko thể nghĩ, trống trải?
    Có một ngày muốn đi thật nhiều ... nhưng ko thể đi.
  2. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày..chợt buồn..chợt nhớ..và có một ngày...tất cả chỉ là như cơn gió thoáng wa..Cám ơn cú điện thoại sáng thứ bảy của anh...G em đã cảm thấy thoải mái...và hy vọng anh cũng thế...Nhớ đi chơi đều đặn nhé, đã gọi anh là sư fụ rồi mà..OK
  3. alanh

    alanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    2.943
    Đã được thích:
    1
    Có một ngày... ta muốn im lặng. Nếu viết gì đó mình lại viết thật lòng mất. Có lẽ như thế lại hơn. Lẩn trốn tình cảm thật không phải việc dễ.
  4. rada

    rada Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Một ngày..... ta làm cho 1 người vui.
    Là một ngày ta thấy ta phần nào hạnh phúc. Thật thoải mái ngồi làm ly cafe, hút điếu thuốc mà chẳng có ai phàn nàn gì.
  5. radiator

    radiator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Một ngày... thật khó chịu. Cứ nghĩ đến người ta lại thấy bực mình. Sao trước đây yêu nhau cũng những cử chỉ ấy, câu nói ấy, cách đùa cợt nhả ấy mình không thấy sao. Bây giờ thấy khó chịu thế không biết. Giá như người ta mạnh mẽ hơn chút, tiến thủ hơn một chút. người lớn hơn 1 chút.
  6. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày em bị sếp mắng vì lí do chẳng đâu vào đâu, ức quá mà ko làm gì được ---> vào đây spam
  7. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    1 ngày mệt rã rời vì đêm qua quá giấc chả ngủ được. Mình là Gà nên có thói quen lên chuồng sớm là phải quá còn gì. Tìm mãi chả thấy cái Icon nào ngái ngủ giống mình nhỉ.
    Lại đành lấy câu bài là niềm vui và xì pam là lẽ sống lớn thôi. Úi chà!
  8. socnau_love

    socnau_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    có một ngày chị bình dị với quần tây áo sơ mi, vào cantine ăn cơm, ngồi cùng bàn với 1 cậu sinh viên. Không muộn phiền, không lo lắng, hồn nhiên như 1 đứa trẻ, và bình thường như mọi người. Mắt dán chặt vào màn hình TV, và buồn cười khi thấy cậu sinh viên bảo với chị rằng, bạn gì ơi, có cần lấy thêm cơm không, để mình lấy giúp... :)
    Anh chàng trong bộ phim ấy đang làm chị thích mê lên, ở ngoài đời nếu tồn tại một người như thế chắc hẳn sẽ làm chị vẩn vơ cho xem. Hehehe, chắc những mơ mộng vớ vẩn thế này làm cho chị trẻ lâu đấy.
  9. radiator

    radiator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Ngày gì mà ............... dài thế. Chắc tại mình thiếu ngủ hay sao ý nhỉ.
  10. alanh

    alanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    2.943
    Đã được thích:
    1
    Một ngày .... khản hết cả cổ hậu quả của một ngày khác chỉ hút thuốc và huyên thuyên chẳng cần biết người ta có cần nghe hay không. Phải nói Mình phục mình thật, ngồi với một người vốn nói lắm thế mà gặp mình mất điện (làm gì còn hở ra lúc nào mà nói chứ).
    Dù sao nói chuyện huyên thuyên với một người bạn cũng làm mình phần nào quên đi cảm giác chan chán, buồn buồn của cả một ngày dài.
    Thanks
    PS: Thế là lời chúc cuối ngày của mình không có tác dụng gì cả. he he --> vẫn thấy vui

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này