1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày >>>>>>>>>

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alanh9, 21/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pretty_Admin

    pretty_Admin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    0
    Trái Tim Hoang Vu
    Đã có một ngày, một ngày như thế em vừa qua đây
    Ngay trong tim tôi vốn đã hoang vu cỏ dại mọc đầy
    Đã có một ngày, một ngày như thế thôi
    chuyện trò nghe rất vui, nụ cười trong mắt ai
    dịu dàng tay nắm tay rồi em về
    Đã có một lần, một lần như thế em vừa qua đây
    Ngay trong tim tôi vốn đă hoang vu cỏ dại mọc đầy
    Sao em hiền như thế, sao môi cười hồn nhiên như thế
    sao tôi lại lòng nghe xao xuyến thế
    Trái tim hoang vu từng ngày từng ngày chờ lá thu rụng đầy
    đợi bước chân ai qua đợi nắng trong mưa
    đợi tiếng chim trong vườn khuya
    Trái tim hoang vu từng ngày từng ngày còn cám ơn người
    Nào em biết không từ lúc quen nhau
    Trong tim tôi có chút nắng mặt trời
    Đã có một lần một lần như thế tôi vừa quen em
    Sao nghe trong tim bỗng thấy nôn nao những kỷ niệm buồn
    Đã có một lần một lần như thế thôi để lòng ai bỗng chơi vơi
    Rồi người như áng mây trôi để lại tôi với tôi rồi em về
    Đã có một lần một lần như thế em vừa qua đây
    Trong con tim tôi vốn đă hoang vu cỏ dại mọc đầy
    Sao tôi buồn như thế, sao tôi lại bâng khuâng như thế
    Sao tôi lại chờ mong em đến thế
    Trái tim hoang vu từng ngày từng ngày đợi lá thu rụng đầy
    Đợi bước chân ai qua đợi nắng trong mưa
    Đợi tiếng chim trong vườn khuya
    Trái tim hoang vu từng ngày từng ngày từng nỗi u hoài
    Nào em biết không từ lúc xa nhau trong tim tôi cỏ dại lại mọc đầy
    Trong tim tôi cỏ dại lại mọc đầy
    **Sailormoon*********
  2. socoladang82

    socoladang82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Có 1 ngày, ném đá trở thành sở thích.
    Thmè ném đá nàh a ALanh kin đc!!!
    Ném thôi.Bê cả đá tảng mà ném!ném cho anh ít đá xây nhà nhá
    Được socoladang82 sửa chữa / chuyển vào 20:00 ngày 19/01/2007
  3. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Ơ hay, anh bảo cô rồi, đá anh đủ xây nhà rồi nhá. Cô có ném lần sau mang hộ mấy bao xi măng nhá.
  4. socoladang82

    socoladang82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    hehe,xi mfng e còn dúng xÂy miỏu.K nâm a 'c.Chỏằ? thik nâm 'Ă thoai
  5. socoladang82

    socoladang82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày bị ném đá khắp nơi!
    Ghét ghê!
    Kỉu nì phaỉ đi xìpam lại thoai
    Được socoladang82 sửa chữa / chuyển vào 21:17 ngày 20/01/2007
  6. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Anh mà là mod, a treo ngược níc em Sồ cồ là này lên mới được. . Chỗ nào cũng lội vào. Sao tâm trạng thía, lại yêu rồi phỏng?
  7. socoladang82

    socoladang82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày:
    Vàng1: có 1 ngưòi k phải là Mod...k sợ
    vàng2: Đã bảu hum ni trời rét, nên e tâm trạng mừ
    Vàng3: Đã iu đâu mà kiu e lại Nhàm nhọt rùi anh ơi
  8. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Bực mình, khó chịu.
    Có đứa nó tưởng nó là bố đời. Nó tưởng gì nó cũng biết và cũng giỏi hết. Nó mới là người có quyền này quyền nọ, kể cả quyền phán xét người khác mà chẳng cần biết gì.
  9. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Ui ui...vuốt giận...
    Đừng bực mình, khó chịu....hại nhan sắc lắm đấy....

  10. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Buồn khi biết một sự thật.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này