1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày >>>>>>>>>

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alanh9, 21/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hangivy

    hangivy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    bà chị tập chung vào chuyên môn đê
    một ngày lang thang khắp TTVN, thắng cả bạc mới máu chứ
  2. quocnht

    quocnht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    bắt đầu đen bạc ...
  3. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Cho phép chuếnh choáng;
    Cho phép bồng bềnh;
    Cho phép lơ lửng;
    Nhưng vẫn phải..... tập trung vào chuyên môn
  4. wildsnake

    wildsnake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    "Bàn tay không nắm nữa ... bàn tay
    Để hai mươi ngón buồn xa vắng"

  5. ngocdienphiho

    ngocdienphiho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Đọc được tâm sự của bạn. Thấy buồn.
  6. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Thèm spam nhưng ứ có chỗ nào để thích spam
  7. xyz711

    xyz711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
  8. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày chả có gì đặc biệt cả. Mệt và buồn ngủ.
  9. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0

    Được thông báo một tin, chả bít nên vui hay bùn... uhm... quyền lợi luôn đi kèm với nghĩa vụ ...
  10. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Có một ngày anh bỏ em ra đi. Hix hix hix buồn quá nên em chỉ biết khóc.
    Cái ngày ấy rồi cũng qua đi_lâu lắm rồi.......
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này