1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày >>>>>>>>>

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alanh9, 21/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alanh

    alanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    2.943
    Đã được thích:
    1
    Ngày buồn, trống trải. Chẳng biết viết ra điều này vào đây có cải thiện được tình hình không. Nhưng ít ra cũng có chỗ để viết
  2. lonely_cloud

    lonely_cloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thật đẹp. Mình chợt nhận thấy mình được yêu thương. Sống trong những tình cảm như vậy thật tuyệt biết bao nhiêu.
  3. smrose

    smrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thật là không vui vì mình thấy nhiều người xung quanh mình buồn.
    Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định về một điều gì, đặc biệt hơn nữa nếu đó lại là quyết định về tình yêu, tình bạn.
    Người ta nói rằng: bạn chỉ có thể biết được giá trị của một kho tàng vào lúc mà bạn cảm thấy mình ra sao khi mất nó. Thường khi đánh mất đi rồi người ta mới biết được điều đã mất có ý nghĩa với mình đến mức nào.
    Vậy hôm nay, bạn hãy tưởng tượng xem mình sẽ sống thế nào nếu bên cạnh mình không còn có người mà bạn đang phải lựa chọn. Hãy can đảm làm những điều mình thích, sống theo cách mình chọn, yêu theo lời mách bảo của trái tim ... sống một cuộc đời duy nhất mà có ý nghĩa bởi vì: Mỗi con người chỉ có một cuộc đời để sống thôi.
    Sáng suốt lên nhé!!!
  4. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Một ngày bạn buồn! Tôi chẳng biết an ủi thế nào để bạn vui lên cả.Khi tôi buồn, tôi mới hiểu giá trị của một người bạn thật sự là như thế nào. Tôi hy vọng lúc này có một người nào đó với khả năng đặc biệt và có vị trí quan trọng đối với bạn sẽ làm cho bạn vui lên.
    Cười lên nhé! Bởi vì "Khi một cánh cửa đóng lại sẽ có vô vàn các cánh cửa khác đóng theo".Đùa thôi! Hiểu ngược lại nhá
  5. toilatoi77

    toilatoi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Một ngày.. tôi thấy tôi chẳng còn phải là tôi nữa. Tại sao thế nhỉ?
    Cảm ơn tất cả những người bạn đã sẻ chia mặc dù có những điều không dễ để chia sẻ.
    Cảm ớn smrose về những suy nghĩ của bạn (có vẻ gần đúng với tâm trạng của tôi)
  6. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Cảm ơn Phap đã động viên. Cũng hy vọng sẽ có người bạn có vị trí quan trọng và có cái khả năng đặc biệt như em nói giúp anh vui lên đôi chút.
    Thắc mắc đôi chút " hiểu ngược lại câu trên của em sẽ là "Khi một cánh cửa mở ra sẽ có vô vàn các cánh cửa khác mở theo" thế thì biết đi cửa nào hả em?
    Lựa chọn hộ anh một cánh cửa nào đi??
    Sắp chết vì buồn.... may mà chưa chết hẳn. Tập hát mãi bài "Buồn ơi xin chào mi" mà toàn hát nhầm "Buồn ơi xin chào me" tệ quá.
    Mình sợ làm người khác buồn lắm, hy vọng chuyện đó không xảy ra
  7. radiator

    radiator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày .... là ngày hôm qua.
    Mưa rơi xối xả... vẫn gặp nhau.
  8. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Thay đổi không phải lúc nào cũng là điều tồi tệ khó chấp nhận. Đôi khi đó chính là điều ta cần.
  9. radiator

    radiator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy, đôi khi thay đổi là cần thiết. Cuộc sống luôn ở phía trước. Những sự thay đổi đúng là động lực cho sự phát triển đấy.
  10. alanh

    alanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    2.943
    Đã được thích:
    1
    Trước đây: Mỗi lần điện thoại reo hay là âm báo tin nhắn mình có một cảm giác rất lạ, chỉ ước gì thấy tên người đó xuất hiện trên màn hình, chẳng biết nội dung nói chuyện là gì, nội dung tin nhắn ra sao, vẫn thấy vui, thấy háo hức.
    Bây giờ: xoá tên họ trên đt rồi, mà mỗi lần số đó xuất hiện trên màn hình lại thấy làm sao ấy, chẳng tả nổi nhưng chỉ muốn vứt máy đi thôi.
    Đấy rõ ràng là sự thay đổi, không biết là thay đổi đúng hay sai, cần thiết hay không thôi. Chỉ biết rằng không thể nào thay đổi ngược lại được.
    Một ngày .... sẽ có một ngày mình lại có cảm giác lạ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này