1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày >>>>>>>>>

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alanh9, 21/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    "Ta" ơi, người nhớn lên 1 tí đi...lúc nào cũng phải làm nhau mệt mỏi làm gì...Hôm nay thấy mắt sưng húp đấy..khổ thân lắm cơ...
  2. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày nhận được thật nhiều hoa, nhiều hoa hồng và thật nhiều lời chúc mừng...Xúc động...
    Cảm ơn tất cả mọi người nhiều lắm.

  3. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Thôi nào, bác bi quan quá cơ, làm tí cho đời nó zui zẻ, suốt ngày
    May quá là mọi sự rồi cũng đã tốt lành
  4. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Cái gì thế?
    Có chuyện gì thế?
  5. tallandthin

    tallandthin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày........thấy mệt mỏi .........chán tất cả...............và muốn buông xuôi tất cả.............
    Nhưng vẫn phải ..................cố gắng,
    ...................cố gắng
    ..................và cố gắng!

  6. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày chợt thấy tất cả hi vọng bao ngày qua sụp đổ.
    Có một ngày thấy đến trường thật vô nghĩa dù đó là điều mơ ước của bao nhiêu người. Học 1 trường ĐH cũng khá nổi nhưng tất cả là gì? Đến lớp tán phét, ngủ và nghĩ linh tinh. Thấy mệt mỏi với kiểu học này nhưng mình phải làm gì?
    Có một ngày thấy mệt mỏi với chính mình khi đã bao nhiêu lần bao thay đổi nhưng không được. Thấy mình thật hèn nhát khi đổ lỗi lung tung và tìm lý do để bao che cho mình.
    Có một ngày nhận ra mình chỉ là một con người bé nhỏ trong mớ hỗn lộn của thế giới này. Tự hỏi mình sẽ làm được gì? Tự hỏi giờ này bố mẹ đang nghĩ gì về mình?" Con mình đang nghe thầy giảng bài và nó rất thích vì nó đã thi vào trường nó chọn"? Tự nhiên thấy mình thật giả dối và đốn mạt.
    Có một ngày nhận ra mình đã xấu xa từ lâu nhưng mình không thừa nhận nó. Thật vô cùng xấu xa!
    Có một ngày nghỉ học như bao ngày khác, nhưng ngày hôm nay nó nhận ra khác những ngày khác!
  7. a_xuoc

    a_xuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày con người em muốn nổi loạn, em muốn rời bỏ anh...
    Có một ngày em cảm thấy sao lòng mình thật trống rỗng...
    Có một ngày em chợt nhận ra anh không yêu em thật lòng!
    Rồi có 1 ngày em phải tự quyết định!
  8. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày......................
    .............................................
    Ta đã xa nhau...................
    ............................................
  9. pretty_Admin

    pretty_Admin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày
    Đọc bài ko hiểu gì cả.
    Thầy viết tối nghĩa quá ......
  10. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    có một ngày....
    Em chìm vào giấc ngủ....
    ......ngàn thu.....
    .......... liệu có ai nhớ đến em không ?!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này