1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày >>>>>>>>>

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alanh9, 21/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Có một ngày......
    Có một ngày....... anh đã xa tôi
    Quá khứ lại dày thêm kỷ niệm
    Tôi dè sẻn những lời âu yếm
    Với bộn bề thương nhớ trả vay
    Có một ngày thất vọng tràn đầy
  2. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Không phải là Có một ngày mà là...rồi một ngày
    Rồi một ngày ta thấy mình yêu em
    Cái điều ấy ngày xưa ta chẳng thấy
    Vì gặp nhau lần nào cũng vậy
    Chia tay rồi, ta trở về với ta
    Và ngày đó ta muốn mình nói ra
    Rằng bây giờ ta yêu em nhiều lắm
    Nhưng ta sợ, rồi ta mất em hẳn
    Chỉ là ban bè em cũng chẳng đồng ý đâu
    Vì cuộc đời chưa lần trải bể dâu
    Nên ta sợ mất những gì ta đã có
    Kỷ niêm bên em với ta đâu là nhỏ
    Giờ chưa chia tay đã nhớ em rồi
    Kể từ ngày ta thấy mình yêu em
    Ta lắng nghe thấy lòng mình vui lắm
    Như cánh diều chẳng thể cao lúc trời gió lặng
    Xa em rồi chắc chắn sẽ cô đơn
    Nhưng bây giờ chẳng gì hạnh phúc hơn
    Là ôm chặt những gì mình đã có
    Gửi lời yêu thương cho ngọn cỏ
    Trên con đường có bước em qua
    Và có thể những điều chẳng nói ra
    Nhưng em hiểu và dang tay đón lấy
    Trái tim ta mỏng manh, em cũng vậy
    Nhưng được gần kề, chúng chẳng làm khổ nhau đâu.
    ( Cho một người bạn nay đã xa )
  3. alanh

    alanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    2.943
    Đã được thích:
    1
    Một ngày ta thấy vui và thăng bằng đôi chút. Cảm ơn những người bạn đã cùng tôi chia sẻ, cảm ơn các bạn đã cổ vũ động viên. Có lẽ mình phải sống, hành động cho mình thôi.
    Mong muốn các bạn luôn vui vẻ, luôn luôn đồng hành cùng tôi trong bất kể "Phi vụ" nào. Tôi tin tưởng vào lời khuyên cũng như mong mỏi của các bạn. Cảm ơn Đinhty
  4. smrose

    smrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    "Xin em đừng nổi tiếng
    bởi câu thơ thất tình..."
    Anh sợ một ngày tôi nổi tiếng bởi câu thơ
    kể cho mọi người nghe về một linh hồn vô tội
    đã yêu anh bằng trái tim nông nổi
    Anh vô tình bỏ rơi !
    Anh sợ một ngày tôi sẽ lớn khôn thôi
    để hiểu được rằng đó chỉ là lời yêu đường mật
    Tôi sẽ gọi cái thời đã mất
    là cái thời lầm lạc trong anh.
    Anh sợ chính mình, sợ chính con tim
    đã từng đập cho tôi trăm ngàn nhịp yêu thương trìu mến
    nên anh khuyên tôi đừng nổi tiếng
    bởi câu thơ thất tình !
    Anh không biết rằng tôi có thể tha thứ
    cho anh mà không thể tha thứ cho mình
    bởi tôi biết trái tim còn yêu lắm...
    dẫu biết rằng đã một lần lầm lẫn
    vẫn mong anh đừng bội phản với người
    Chỉ còn tôi với những vần thơ
    âm thầm khóc cho một thời con gái
    Tuổi hai mươi qua không bao giờ trở lại
    biết tim mình ... rồi có còn yêu ???
    Sao đàn ông lại hay thích đi tìm cảm giác lạ thế nhỉ?
    Được smrose sửa chữa / chuyển vào 12:30 ngày 11/05/2006
  5. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Có một ngày........
    Chẳng thể đồng hành hai nỗi cô đơn
    Chẳng có bình yên giữa hai người chiến bại
    Anh kiêu hãnh anh đâu cần thương hại
    Như em lúc này chẳng thể cầu xin.
  6. toilatoi77

    toilatoi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Một ngày.... rồi sẽ một ngày/
    Mọi chuyện sẽ qua.
    Vui lên mà sống, còn rất nhiều việc phải làm
  7. radiator

    radiator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Một ngày công việc ngập đầu. Chẳng muốn làm việc.
    Một ngày muốn để yêu ghét tự nó tìm đường đến với người.
    Có chú nào mời mình ăn trưa nay thì tốt. Chán ăn cơm nhà quá rồi.
  8. tomoe

    tomoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Nay Mẹ bảo con: con ngừơi ta luôn bị tình cảm lấn lướt lí trí là thế đấy...chợt giật mình như Mẹ đang nhắc nhở con...chợt giật mình hình như con đang tạo cơ hội cho sai lầm của mình...sao lại thế Mẹ nhỉ?...Đời chả biết đâu mà lần! Thèm có Mẹ ở bên quá, để đc nghe Mẹ cằn nhằn,nghe Mẹ thủ thỉ...và được quan tâm Mẹ thay vì chuyện khác!

    Tự nhủ rằng: Cả nhà mình cùng cố lên, Mẹ nhỉ!
    Kính Yêu Bố Mẹ lắm lắm!!!
  9. radiator

    radiator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Em ngồi hoá đá thành chiều
    Trả anh cái nụ hôn liều ngày xưa
    Em ngồi hoá đã thành mưa
    Trả anh cái phút anh đưa qua cầu
    Xa rồi anh có hay đâu
    Cũng từ độ đó, đã bắt đầu ...hoá em
    Có phải mình đang hoá đá không nhỉ? biết đâu đấy.
    Hy vọng .. một ngày ... có người làm đá đổ mồ hôi
  10. toilatoi77

    toilatoi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Diều muốn lên cao diều cần có gió
    Gió thổi nâng diều gió chẳng kê công
    Không có gió diều không lên được
    Không có diều gió thổi cũng như không
    Dù cho mây có mấy tầng
    Gió kia đã thổi dần dần mây tan
    Gió không thổi mây kia tụ lại
    Có thời cơ phong vũ đến kinh hoàng.
    Một ngày... chẳng muốn là Diều (vì gió kia không thổi)
    Một ngày... chẳng muốn là Gió (vì chẳng biết thổi làm gì)
    Một ngày ... muốn là Mây, muốn lang thang khắp chốn, đôi khi làm nên mưa gió cho đời.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này