1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày >>>>>>>>>

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alanh9, 21/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. toilatoi77

    toilatoi77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Còn hạnh phúc chán
  2. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Hình như đây là hội chứng hậu karaoke
    Cái đầu mới toanh như thế mà vẫn ko cải thiện được tình hình
  3. alanh

    alanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    2.943
    Đã được thích:
    1
    Khổ thân mày, chả trách hôm qua thấy đầu nó đổi mầu
  4. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi! Đừng nổ! Đầu đẹp mà! Phí chết. Huhu
  5. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Nhận ra mình thật ngây thơ,ngốc nghếch khi tin những lời người ta đã nói
  6. Xengrchina

    Xengrchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Nhận được hậu quả của thói tham lam
    Đáng đời mình
  7. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ tại cái đầu mới toanh đó.
  8. xrmt_h

    xrmt_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.702
    Đã được thích:
    0
    Tưởng là có nghĩa hoá ra lại vô nghĩa...
  9. alanh

    alanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    2.943
    Đã được thích:
    1
    Ăn nhiều thịt gà.
    MỆT
  10. n0passi0n

    n0passi0n Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Sang 1 ngày mới. Sẽ lại như ngày hôm qua, ngày hôm kia và những ngày trước nữa. Cuộc sống cứ vô vị & phẳng lặng như thế. Chẳng biết phải cố gắng vì cái gì.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này