1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày >>>>>>>>>

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alanh9, 21/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alanh

    alanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    2.943
    Đã được thích:
    1
    Chia tay người iu ... mấy năm rồi không thấy mình yêu ai nữa. Con người ta có vẻ khó thay đổi ??? liệu có phải là Chung thuỷ???
    Nay gặp một người... mọi thứ thay đổi hết. Ta có lại cảm giác xưa ---> có phải không Chung thuỷ???
  2. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Có một ngày.......
    Tình yêu là gió cho thơ
    Sớm chiều ru sóng đôi bờ hồn tôi.
    @Alanh: Đấy không phải là không chung thuỷ mà đấy là chậm chung thuỷ.
    Được HaiVu sửa chữa / chuyển vào 11:37 ngày 17/05/2006
  3. radiator

    radiator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Những cảm giác bình thường tuyệt vời
    Đó là khi:
    - Chợt hiểu ra rằng bạn đang được yêu thương
    - Cười nhiều đến mức thấy... đau cả miệng
    - Nhận được một ánh mắt" đặc biệt"
    - A, mình có thư/ email
    - Nghe thấy bài hát mình ưa thích trên ti vi hoặc trên đài (chứ không phải tự bật CD)
    - Chui trong chăn và nghe mưa rơi bên ngoài
    - Bước ra khỏi phòng thi( sau khi làm được bài, tất nhiên)
    - Nhận được điện thoại của một người bạn ở xa
    - Tìm được tờ 1000đ (hay 500đ thôi cũng được) trong túi áo khoác mà bạn đã không sờ đến từ năm ngoái
    - Dở cuốn album cũ và ngắm hình ảnh của mình từ hồi còn bé tí. Mình đã từng bé thế này ư?
    - Có ai đó nói rằng bạn rất tuyệt
    - Gặp bạn bè
    - Nghe một người nói lại rằng một người khác nói điều gì đó tốt đẹp về bạn
    - Tỉnh dậy sớm và chợt nhớ ra hôm nay la chủ nhật và có thể ngủ thêm một chút
    - Mơ một giấc mơ đẹp
    - Uống sôcôla nóng
    - Tìm được lời bài hát mà bạn thích, để bạn có thể hát theo mà không ngại rằng mình hát sai
    - Tim đập nhanh hơn khi nhìn thấy một-người-nhất-định nào đó
    - Nghe thấy tiếng cười của đứa bạn thân
    - Gặp một người bạn cũ đã lâu không liên lạc và chợt thấy rằng người đó vẫn không thay đổi, vẫn quý mến bạn như trước
    - Nhìn khuôn mặt của một người khi họ mở món quà mà bạn đã chuẩn bị rất công phu
    - Tỉnh dậy mỗi sáng và nghĩ rằng mình sẽ có một ngày tốt đẹp
    Đó là những cảm giác rất bình thường nhưng rất tuyệt vời. Bạn hãy tận hưởng để biết mình hạnh phúc[red][/red]
  4. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    oái anh này đặt câu hỏi nghe buồn cười quá, chung thủy cái kiểu đó để mà sống bằng niềm tin hả anh, theo em thì nên bỏ cái lối suy nghĩ cực đoan ấy đi còn nhanh nhanh phổ biến cho mọi người cách nhanh iu và dễ lấy một người chứ
    một ngày mới nắng lên, em dang tay chào đón ........
  5. _kaka_

    _kaka_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Nếu 1 ngày bạn cảm thấy mọi người thật xa lạ.
    Nếu 1 ngày bạn cảm thấy công việc thật nhàm chán
    Nếu 1 ngày bạn cảm thấy con đường thật dài
    1 ngày trôi qua thật dài và mình thật cô đơn....
    [​IMG]
  6. hoaloakenmuaxuan

    hoaloakenmuaxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    http://www.csie.ntu.edu.tw/~b92104/eternal-flame-bangles.mp3
    INTERNAL FLAME
  7. alanh

    alanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    2.943
    Đã được thích:
    1
    Cô nói vậy làm như bác đây có kinh nghiệm lắm trong việc nhanh iêu và dễ lấy 1 người không bằng í. Bác mà giỏi thế chắc giờ này ít có thời gian đi với nhà mình nhiều như vậy nhờ. ...
    Không phải bác có suy nghĩ cực đoan vậy đâu. Chỉ muốn xem xét cái khái niệm Chung thủy kia trên một vài khía cạnh thôi. Cô sẽ nghĩ gì khi cảm thấy mình hạnh phúc vì người yêu cô là người chung thuỷ, nhưng cũng biết được rằng vì anh ta chung thuỷ nên a ta rất khó quên đi chuyện tình cũ.
  8. phap

    phap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    1.089
    Đã được thích:
    0
    Cô chẳng nghĩ gì cả. Đó là quy luật không cưỡng lại được bác ạ. Vấn đề là cái người đến sau ấy thực sự hâm nóng trái tim của bác lại thì mọi thứ OK roaì. Đừng nhầm lẫn rằng cứ phải Không quên đựơc chuyện cũ thì mới Chung thuỷ. Mặc dù em thì vẫn biết bác hâm mộ bài " Ngày xưa ơi" của nhóm Tik Tik Tak lắm lắm. Dưng mà.... Người ta nói sẵn sàng gục ngã trước những cám dỗ chân chính mới là khôn ngoan. Chung thuỷ theo em hiểu chỉ là đừng đặt trái tim mình nhầm chỗ thôi. Có thể 3 năm bác k yêu được hoặc 5, 10 năm ( có người còn cả đời) nhưng nếu vào giờ X ngày Y tháng Z trái tim lên tiếng đòi tèn tén ten thì bác cũng phải chịu thui. Keke
    Thân ái!
    Tầm Thư
  9. Em_AnhYeuEm

    Em_AnhYeuEm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    ơ hơ !!! a ha !!!!
    một con người chưa bao giờ để lộ cảm xúc thật sự của mình ra ngoài, một con người có bề ngoài rắn rỏi đúng chất lính, một con người hóm hỉnh và luôn yêu đời như alanh nhà ta mà thật không ngờ rằng cũng đầy cảm xúc và chất chứa si mê.
    qua chủ đề này thì E_AYE càng cảm phục và quý mến anh bạn hơn rất nhiều, hãy cố gắng lên.
  10. Flamenco81

    Flamenco81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Cô nghĩ gì uh? còn phải suy nghĩ gì nữa khi ng yêu của mình chung thuỷ đến vậy, có nghĩ thêm nữa chắc bị hâm mất (rất tiếc là ex-bf của cô ko phải là mẫu người như bác đây) ....... nhưng chỉ vì anh ta quá chung thuỷ khi ko còn là người yêu mình nữa thì thật buồn lòng, vì nếu cứ như vậy anh ta sẽ sống hoài với một bóng hình, một cuộc sống ảo --> không tốt một tẹo nào, người kia sẽ cảm thấy hối hận, có một kẻ vì mình mà hy sinh cuộc sống riêng tư, họ chẳng an lòng đâu bác ơi ............mà cứ để lâu như vậy hẳn anh ta sẽ ko lấy vợ, mà trên đời này có một người ko lấy vợ thì hẳn sẽ có một kẻ khác ế chồng mất, amen.
    Nói thế thôi bác ah, em cũng là kẻ tôn thờ cái sự chung thuỷ, ấy nhưng mà cuộc đời xô đẩy và mọi cái nhiều khi không thể như ý mình được, đành phải chịu thôi. Cả dòng đục, mình mình chẳng trong được đâu .... Chả lẽ cứ mang cái chung thuỷ ấy ra để sống sao? em ko thích làm gái già. ..........Mà bác thử nghĩ xem nhé, trong cuộc sống hàng ngày thôi, vợ hay chồng mất sau 3 năm thì partner có thể đi thêm bước nữa, huống hồ người tình cũ còn sống rất hạnh phúc bên người ta, có đáng phải ăn năn đến thế ko nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này