1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày >>>>>>>>>

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi alanh9, 21/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    hô hô..trên nhà anh mưa à? dưới nhà em mong mà nó cũng chẳng són cho được giọt nào...mà cách nhau có 5 - 7km gì đó thôi đấy nhiể...khỉ thật...
  2. phuongmodel

    phuongmodel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    "CÓ MỘT NGÀY NÀO ĐÓ MÀ ANH THÍCH EM,NHƯNG EM KHÔNG CÒN THÍCH ANH NỮA THÌ ANH ĐỪNG CÓ TIẾC NHA"
    TUI ĐÃ HÉT VÀO MẶT ÔNG THẦY DẠY ANH VĂN CỦA TUI NHƯ THẾ ĐÓ
  3. phuongmodel

    phuongmodel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    "CÓ MỘT NGÀY NÀO ĐÓ MÀ ANH THÍCH EM,NHƯNG EM KHÔNG CÒN THÍCH ANH NỮA THÌ ANH ĐỪNG CÓ TIẾC NHA"
    TUI ĐÃ HÉT VÀO MẶT ÔNG THẦY DẠY ANH VĂN CỦA TUI NHƯ THẾ ĐÓ
  4. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Giải tỏa được những khúc mắc trong lòng, hết buồn, hết giận... hết ghét!
  5. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Giải tỏa được những khúc mắc trong lòng, hết buồn, hết giận... hết ghét!
  6. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Bà chị ah ! Khi em thấy mình có vấn đề gì bức xúc , căng thẳng thì em đều gặp người thân quen để "trút" theo kiểu xả stress đấy ! Khi mình nói ra được , kể cả mình chửi mắng hay quát lên, mình cũng thấy nhẹ nhàng đi nhiều đấy chị ạ.
    Em nghĩ chị nên tìm một nhân nào đó, gọi nó ra và....trút. Đứa nào trước đây đã "hành xử" với chị theo kiểu lôi chị ra để nó xả stress thì bây giờ (nếu chị thấy được) thì chị lôi nó ra mà cho nó nghe. Em nghĩ là không tồn tại cụm từ : không có đứa nào cả.
    Chúc bà chị Gấu mèo chóng qua cái đận này.
    Tuần mới bắt đầu rồi, vui lên đi bà chị ơi.
  7. loi_hathanh

    loi_hathanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Bà chị ah ! Khi em thấy mình có vấn đề gì bức xúc , căng thẳng thì em đều gặp người thân quen để "trút" theo kiểu xả stress đấy ! Khi mình nói ra được , kể cả mình chửi mắng hay quát lên, mình cũng thấy nhẹ nhàng đi nhiều đấy chị ạ.
    Em nghĩ chị nên tìm một nhân nào đó, gọi nó ra và....trút. Đứa nào trước đây đã "hành xử" với chị theo kiểu lôi chị ra để nó xả stress thì bây giờ (nếu chị thấy được) thì chị lôi nó ra mà cho nó nghe. Em nghĩ là không tồn tại cụm từ : không có đứa nào cả.
    Chúc bà chị Gấu mèo chóng qua cái đận này.
    Tuần mới bắt đầu rồi, vui lên đi bà chị ơi.
  8. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày kết thúc chuyện tình cảm với anh nhưng trong lòng lại nhẹ nhõm và thư thái lạ... Buồn nhiều lắm nhưng không một giọt nước long lanh nơi khóe mắt. Em cảm nhận được từng giọt mặn ấy chảy ngược vào trong tim mình...
  9. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày kết thúc chuyện tình cảm với anh nhưng trong lòng lại nhẹ nhõm và thư thái lạ... Buồn nhiều lắm nhưng không một giọt nước long lanh nơi khóe mắt. Em cảm nhận được từng giọt mặn ấy chảy ngược vào trong tim mình...
  10. FridayHi

    FridayHi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Về nhà mà chẳng muốn vào. Vô định, không biết vì cái gì. Hy vọng ít những ngày như thế
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này