1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày ..................

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi ha_kennic, 03/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày ..................

    ....có một ngày như kẻ đa nghi
    ta ko tin những jì mình đã có....​

    chẳng tìm thấy topic nào như thế này .........ko phải thơ đâu nhá.......đừng gộp của em lại........
  2. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    ........có một ngày.....rất nhiều chuyện xảy ra.........một ngày chúng ta chia tay vì một lí do lãng xẹt........anh thì bận bịu mệt mỏi với giá đình +học hành+ công việc + tiền nong ..............còn em cần một người luôn bên em xua tan những buồn chán cô đơn...............và thế đấy.............buồn cười nhỉ...........cái jì đến nhanh thì đi cũng nhanh ,rất nhanh .............ko níu kéo........
  3. cogaikieukyhp

    cogaikieukyhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.982
    Đã được thích:
    0
    Thật vậy cái gì đến nhanh thì cũng qua nhanh.Nếu thực cả hai ko thể hiểu nhau thì cách duy nhất là kết thúc tất cả.Hãy để lại trong nhau những giấc mơ đẹp hơn là cố níu kéo để rồi chỉ còn lại trong nhau những vết thương lòng mà thôi.
    Ông trời vẫn rất công bằng mà và hai người sẽ tìm được một nửa của mình ở con đường phía trước.Tình yêu đích thực sẽ đưa hai người tới đích và biết đâu...
  4. stillbelievehp

    stillbelievehp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    1
    Có một ngày sao mà mọi ngườid lắm chuyện thế ..hi hi
    Một ngày trời trở lạnh để rồi ko biết mình có qua đc cái mùa đông nam nay ko nữa! hik
  5. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    có một ngày ta chẳng muốn mình là người lớn chút nào......chẳng muốn có những suy nghĩ gìa cóc đế như thế........chỉ tổ đau đầu....hôm nay chat với 1 người ,ko hẳn là bạn vì mới quen ,anh xí trai nói :" quẳng gánh lo đi mà vui sống ".........ừ....giá mà quẳng hết được gánh lo đi thì tốt........lắm người cứ bảo ....úi dào ! tí tuổi ,mới hết cấp 3 thì có jì để mà lo......nực cười.......sao trên đời có lắm kẻ thích đánh đồng mình với người khác......lố bịch......mà mình lại chúa ghét ai đồng hoá mình.......kệch cỡm......ghét dã man.........ghét mà cũng chẳng làm được jì .........thôi thì cố mà làm vừa lòng đời......cố tỏ ra là mình chẳng có jì để lo âu,chẳng có jì để muộn fiền........rồi cứ cố khoác cho mình cái áo hồn nhiên ngây thơ ko biết dơ.......có lẽ thế cũng tốt......trẻ con cũng tốt.......trẻ con đôi khi cũng là nơi cho " người lớn" tâm sự dựa dẫm........ha ha ha .....cứ để thế đi ........cứ thế cũng được ...........cần lớn sẽ lớn.......cần trẻ con sẽ trẻ con........cứ là con bé xí xọn í........
    ...............................thế là xong một ngày..........một ngày trẻ con với những tính toán cs................
    Được ha_kennic sửa chữa / chuyển vào 22:02 ngày 03/10/2006
  6. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày anh sẽ đến đứng trước mặt em ... lặng thinh và nhìn em ...
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    1 ngày mình sì pem với tốc độ chóng mặt khé khé
  8. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    một ngày thôi để nói với em sẽ không cần biết đến ngày mai vì chỉ có hôm nay là đủ, vì hôm nay là ngày hạnh phúc thì ta cần gì mơ đến ngày mai vì sự thật nghiệt ngã biết đâu ngày mai đau khổ...........................anh xin em một ngày
    [​IMG]
  9. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    .... mình ko còn trên thế gian này nữa thì sao nhỉ? ....
  10. hahoang1911

    hahoang1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    co 1 ngay duoc off cung moi nguoi ? lam sao day?

Chia sẻ trang này