1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày ..................

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi ha_kennic, 03/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cogaikieukyhp

    cogaikieukyhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.982
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày tôi thấy hắn đi với người con gái mới.Hắn nói đã có thể chấp nhận hiện tại và mong tôi có thể là bạn.Lòng tôi thấy nhẹ nhõm và thanh thản hơn.Nhưng chẳng hiểu sao vẫn thấy sợ.Lần thứ bao nhiêu hắn nói chúng ta là bạn nữa rồi tôi ko còn nhớ nữa.Đến bao giờ tôi có thể yên lòng
  2. Thienduong_ht

    Thienduong_ht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    có một ngày mình nhận ra có một tình bạn mà mình không thể mua bằng gì cả nếu như mình đánh mất nó
  3. thantuonghung

    thantuonghung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    có một ngày hôm mai giống ngày hôm qua ...vẫn viết vẫn đọc hà có ai cười có ai khóc ........vấn đề là có một ngày nào đó những ai còn nặng tâm sự sẽ vui lên quên hết đi mấy thứ tâm sự buồn này ....... "cầu chúa sẽ có một ngày tim con sẽ là miền Sibêria như ngày sưa và bệnh viêm màng túi sẽ có phương thuốc đặc trị "
  4. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    ơ thế bây giờ mày mới hiểu hả ?
    chắc không có biến cố ấy mày sẽ không nói ra hử thằng lợn.
  5. dau_dat_di_cay

    dau_dat_di_cay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    hiihhii cái thằng_ thântướnghùng ah cai tên có vẻ là hoành tráng nhỉ có thiệt ko nhỉ
    chắc có lẽ nó lại muốn làm lãnh tụ để đưa mọi người tới xa ha ra sinh sống giống như stalin đưa dân đi vùng kinh tế mới ở xi bi ri trăng
    này cu đợi ngày mai đưa cô ta đi thôi nhé
    chúc ngày mai sẽ có dược điều như mong muốn nhé
    còn ta ngày mai sẽ phải vào sài gòn ah .....hahhâhhhahhhahha

  6. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    1 ngày......so sad.....
    ...ức chế.........bk , thế mà vẫn phải cười như điên
  7. alo_emyeuanh

    alo_emyeuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Một ngày, nhận được tin nhắn của anh: "Cuộc sống đôi khi chỉ còn là kỷ niệm thôi em nhỉ?". Ko thể trả lời. Vứt máy 1góc và cố tình quên đi. Nếu đã là kỷ niệm thì đừng cố gợi lại nữa.
    Nhưng rồi anh gọi. Ko thể ko nghe. Anh bảo anh đang say, anh nhớ, anh đi 1 mình trên con đường mà anh đã cõng em đi trong đêm của 3 năm về trước. Cái lần anh chuộc lỗi đó. Day dứt. Buồn. Anh bảo "em đang ở đâu, đến đón anh về đi". Em bảo "em ở HN, xa lắm, anh gọi ai đưa anh về đi. Về ngủ đi anh nhé".
    Biết rằng chẳng thể làm gì khác. Cúp máy. Lại trùm chăn lên định cố ngủ. Nhưng lại ngồi dậy, nhắn tin: "Em ko biết có việc gì làm anh buồn và phải uống ruợu 1 mình như vậy. Anh đừng suy nghĩ nhiều quá. Về nhà và ngủ thật ngon anh nhé"
    Em cũng chìm vào giấc ngủ. Mộng mị. 1 ngày lại qua đi. 1 lần nữa lại vượt qua được. Kỷ niệm vẫn mãi là kỷ niệm. Có những thứ đã mất đi, mãi mãi ko thể tìm lại được...
  8. ttvnol_member

    ttvnol_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.816
    Đã được thích:
    0
    1 ngày dài lắm đấy anh có thể đến đón em đi làm rồi lại đón em đi làm về như anh đã nói không,một ngày như thế đối với em trước kia là thiên đường nhưng bây giờ nó là địa ngục đấy anh à!
  9. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    có một ngày .........xa lắm !
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Có 1 ngày anh trở về bên em !
    1 ngày không xa nữa em sẽ hoàn thiện giấc mơ của mình với hình bóng em luôn khao khát kiếm tìm
    nhớ và yêu anh nhiều lắm kưng à
    Với 1 ai đó thì hạnh phcú là những điều bao la rộng lớn nhưng với em hạnh phúc lớn nhất là iem có anh - em biết anh nhớ - thương và yêu em nhiều (em cũng vậy )

Chia sẻ trang này