1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày ..................

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi ha_kennic, 03/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nlh_dqh2712

    nlh_dqh2712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    1 ngày tuyết bắ đầu rơi --> rơi gì mà bé xíu thế, chẳng bõ bèn. Hic hic ~_~
    1 ngày lại lười biếng hơn mọi ngày. Hơhơ, đến bao giờ mình mới chăm chỉ hơn nhỉ !!!
    1 ngày cuối tuần, mà sao chẳng có ma nào oline vậy. Bùn !
  2. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ...có 1 ngày ...tớ giàu !
  3. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    Rồi sau nhiều ngày dài lê thê như thế, Chí cứ say và Nở cứ khóc, Chí sống trong rượu và những giọt nước mắt của Nở. Có những lần Chí biết mình chưa say, thậm trí còn tỉnh hơn bao giờ hết những giọt lệ của chí cũng lăn rơi cùng với những giọt nước mắt của Nở , nhưng Nở đâu biết !
    Nở đã chán Chí thật sự rồi , Nở không thể chịu đựng thêm , Nở bỏ đi, quyết làm mới cuộc đời mình ( cũng may được người giúp đỡ...2 bên cùng có lợi ) nên chẳng mấy chốc Nở đổi đời . Tầm KTV Nở không thèm chấp , Nở cưỡi con vespa giống Nhàn, và cuộc đời Nở cũng giống luôn.Sống xa hoa từ đó....
    Phần Chí , cũng thấy hụt hẫng sau khi Nở đi , tiền bán đất cũng chẳng còn nhiều .sau những giọt nước mắt Chí nghĩ mình cũng nên làm gì cho ông " cha đẻ " Namcao của mình,Chí cai rượu , đổi nghề bán dtdd . bắt đầu cũng rất khó khăn nhưng Chí cũng được giúp đỡ bởi những đại gia ở chốn ăn chơi ngày trước nên làm ăn cũng quen dần ...Chí dùng đt chẳng biết làm gì ,chỉ để xem lại phim làng vũ đại và nói chuyện với mấy cô tổng đài .Chí vẫn nhờ bạn bè tìm lại Nở , còn đăng báo , đăng tivi.Nhưng CHí đâu biết rằng nếu có gặp lại Chí còn chẳng nhận ra . Cái hàm răng đen Của Nở vào sọt rác rồi nó thay bằng hàm trắng như răng trâu ( hàm giả )........
    xin lỗi về đã ! hôm khác viết tiếp .
  4. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    một ngày đó mưa sẽ thôi rơi mật trời lại tảo sáng lại nhìn thấy nụ cười trên má em lúc đó anh lại cảm thấy hạnh phúc tuy không được ở bên em.
  5. cogaikieukyhp

    cogaikieukyhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.982
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày em lại được cười nói vui vẻ hát thật say mê trước mặt mọi người.Một ngày mà em sẽ ko phải buồn,trách mình và đau lòng như hôm nay.Một ngày mà...Ôi đau dầu quá!
  6. anhtu_hp

    anhtu_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Chac chan ngay do se den
  7. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    hi vọng ngày hum wa chỉ là giấc mơ...mà có lẽ ko dc.Cả đêm ko ngủ dc,tỉnh như sáo,,mơ sao nổi...
    Ko nghĩ là có ngày lại bùn như vầy...Đúng là đời ko bao giờ vui mãi dc..Ức chế
  8. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời 1 người ( thực tế cho thấy ) niềm vui chỉ bằng 1/2 nỗi buồn ....vì thế ai không buồn là có vẫn đề em ạ .....khi buồn cứ mò về HP gặp anh hết buồn liền
  9. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    ...một ngày .....đánh dấu........
    ......đang ngồi cười toe toét với mí anh chị làm cùng , tự dưng sếp nói làm mình choáng : " anh sẽ đề bạt em lên làm trợ lí , em thấy sao " ; " ,anh ơi em ko làm đc đâu , em chỉ thích làm nhân viện bt thui " ; '''' ko , anh thấy em có thể làm được " ....chết cười , sao mà sếp mình dễ bị lừa xế ....chẳng cần cố gắng jì mà tự dưng lại đc lên chức xế chẳng sướng tí nào , chẳng thích.........đã xế sếp nhất quyết bắt mình cầm xiền quỹ của mọi người ......sai lầm sai lầm lớn , sếp ko bít tiêu tiền là nghề chính của em à " miệng rộng đến mang tai"
  10. mailovetin

    mailovetin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày ngủ dậy,thấy xung quanh mình xếp đầy bánh kem,bó hoa trên bàn cũng làm bằng kem,bàn ghế gì cũng từ bánh kem mà ra hết.Tất nhiên trừ cái giwường mình nằm nếu không thì sập mất,huc.4 năm rồi phải ăn sinh nhật trên cái mảnh đất mà tui chinese làm bánh kem ăn dở ẹc này rùi

Chia sẻ trang này