1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày ..................

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi ha_kennic, 03/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay tôi lại xi pèm !
  2. cau_tac_nhan

    cau_tac_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Nhẹ quá đi nhưng lại thêm gánh lặng .....Hôm nay cái ngày tệ hại cuối cùng đã đến ...ngày Cha Mẹ biết chuyện thôi học ngang đường của thằng con ..........đã đến uống một ngụm rượu nhẹ cho can đảm ...đạp chiếc xe rách nát ...từ ngày xưa kia lững thững về nhà đón nhận sự trừng phạt của cấp trên ...phải về thôi khi ccấp trên đã ra lệnh cho ta phải tự về không ai dở hơi đi tìm một thằng khốn lạn .......... sắp có cỗ to để thưởng thức rồi đây ...không biết phen này tổng chỉ huy cho mình sơi món gì " bổ cho nhận thức ,tốt cho con người " và cơ bản hơn là " lâng cao đạo đức và sĩ diện " thêm nữa là ..."đánh thức lương chi và cải cách giáo huấn chân lý bằng bao lực " chết toi em rồi mấy bác ơi ........phen này ,,,,quit ...Thưa Cha Me con đã sẵn sngf đón nhận tất cả hình phạt .sẵn sàng
  3. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    rồi một ngaỳt anh sẽ chở thành một thăng sở khanh trhực sự lúc đó em còn yêu anh không?
  4. cau_tac_nhan

    cau_tac_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Mong có một ngày .....như mình nghĩ......chắc là không đến đâu....hehe ....chợt thấy buồn vì quyết định thuộc loại tàn nhẫn .nhưng đôi khi người ta vẫn hay phải đưa ra quyết định tàn nhẫn với bản thân ........ nhất thuỷ bối chiến ......ac ac... chỉ cần nhìn thấy là mãn nguyện
  5. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    có 1 ngày em buồn đến nỗi ko mún làm rì,ko mún ăn rì để hết bùn như mọi khi....con bạn nhét bim bim vào mồm mà còn ko buồn nốt....sao zậy nhỉ???chẳng lẽ như này mới là bùn,như này mới là chán,như này mới là....điên
  6. cogaikieukyhp

    cogaikieukyhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.982
    Đã được thích:
    0
    Một ngày em mệt mỏi và rồi em gục ngã.Em muốn mình được nằm dài ở nhà một ngày.Nhưng giờ đây khi em đang phải nằm một chỗ em lại thấy trách mình đến vậy,thấy thương bố mẹ quá.Nhìn họ rơi nước mắt vì mình,thấy họ thức trắng đêm ngồi trông em ngủ,thấy mình thật nhỏ nhen,mình đã vô tâm quá mất rồi.Hôm nay,có kết quả rồi,lại một lần nữa làm mọi người phải đau lòng và lo lắng cho mình...
    Ngày mai sẽ sao đây???....
  7. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    có môt ngày mọi thứ sẽ qua đi cuộc sống lại tươi đẹp và em lại nhìng thấy chị cười những suy tư trước đây cũng chỉ là thừa và ta nhìn lại tự hỏi tai sao ta phải đau khổ vì những thứ đó.
    đời còn biết bao niềm vui biết bao nhiêu người yêu quý ta ta phải vui lên đừng để mọi người phải buồn.
    mạnh mẽ lên chị yêu!
  8. ttvnol_member

    ttvnol_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.816
    Đã được thích:
    0
    một ngày đã đến rồi nhưng niềm vui đối với tôi thì mãi mãi chưa hết vì tôi thực sự thấy hạnh phúc vô cùng hỡi những người bạn của tôi à?
  9. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    cái ngày ấy sao mà không nhìn thấy đâu cả sao nó có thể mù mịt thế nhỉ chẳng lẽ tôi cứ phải phập phồng lo lắng như vậy mãi sao tôi mệt mỏi lắm rồi .
    mong rằng ngày ấy sẽ nhanh đến với tôi
    Được pham_tu sửa chữa / chuyển vào 11:11 ngày 10/01/2007
  10. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    có một ngày ... em là của riêng em !

Chia sẻ trang này