1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày ..................

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi ha_kennic, 03/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cau_tac_nhan

    cau_tac_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Sẽ không có một ngày như thế ...mơ không thấy ...rượu thôi !
  2. ttvnol_member

    ttvnol_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.816
    Đã được thích:
    0
    có một nagỳ tôi lại chĩ nhìn thấy toàn rượu thôi!
  3. cogaikieukyhp

    cogaikieukyhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.982
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày lại như ngày này tuần trước...
  4. 2Tay2Sung

    2Tay2Sung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    600
    sẽ có 1 ngày mình được trở về nhà mình.Nhớ nhà quá.
  5. I_am_Aleeke

    I_am_Aleeke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    ...thất vọng...thề là mình đã gửi yêu thương vào đấy , nhưng....cuộc sống ảo thì cũng chỉ là ảo mà thôi. Phải ko ??? câu hỏi lớn .......
  6. thankiemvdk1

    thankiemvdk1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    nhưng có 1 người ko ảo phải ko em?
  7. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    rồi sẽ đến,mình sẽ hạnh fúc như mình đã từng hạnh fúc.
  8. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    ngày nào minhg mới có thể bình yên mà cười thoải mái nhỉ.
    chán!
  9. nhoccon_1412

    nhoccon_1412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Có 1 ngày tỉnh dậy bỗng thấy chẳng có ai quanh m`.........
    Có 1 ngày bỗng thấy trống trải trong lòng....
    Có 1 ngày bỗng thấy mưa cũng thật đẹp....
    CÓ 1 ngày bỗng thấy cuộc đời thật tươi đẹp biết bao........
    CÓ 1 ngày bỗng nhận ra m` may mắn hơn biết bao nhiêu người.......
  10. cau_tac_nhan

    cau_tac_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Khi chưa có ngày hôm nay , mình vẫn nghi ngờ nó sẽ sảy ra . Bây giờ thì đã sảy ra thật mất rồi ....mình đang biến thành tên " mù chữ đọc báo " ...làm hề rồi ...thế là hết ...thật trơ trẽn . Đáng ra mình phải tin vao lý thuyết và nhận sét của mình hơn ..Nhưng biết sao được ...khi yêu một chuyên gia cũng không khác một đứa trẻ nhiều lắm !
    Thật tệ ....nhìn gì bây giờ ?

Chia sẻ trang này