1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày ..................

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi ha_kennic, 03/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. monterlovely

    monterlovely Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    1
    có một ngày em sẽ rời xa anh như em đã nói với anh ... anh sẽ phải làm sao
  2. thantuonghung

    thantuonghung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    có một ngày khi hơi thở đã yếu dần vì thời gian khi đó ta có thể tự hào mà nói rằng " ta đã sống không thừa trên đời này"
  3. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày anh muốn ôm em vào lòng và muốn nói điều em mong đợi........Nhưng em thông cảm rằng chưa phải ngày ấy !!!
  4. alo_emyeuanh

    alo_emyeuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0

    ........có một ngày.....rất nhiều chuyện xảy ra.........một ngày chúng ta chia tay vì một lí do lãng xẹt........anh thì bận bịu mệt mỏi với giá đình +học hành+ công việc + tiền nong ..............còn em cần một người luôn bên em xua tan những buồn chán cô đơn...............và thế đấy.............buồn cười nhỉ...........cái jì đến nhanh thì đi cũng nhanh ,rất nhanh .............ko níu kéo........
    Sao mà giống với tâm trạng của mình thế? Rõ ràng là mình muốn quyết định chia tay, vậy mà sao cứ khóc mãi...Sợ những lúc quá cô đơn, yếu lòng, nỗi nhớ da diết tràn về...Ko thể được. Hãy cố lên, cố cho đến lúc lòng thấy thờ ơ... Ko thể yêu nữa...
  5. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm nay tôi muốn đáng thức trái tim mình ...không muốn cho nó ngủ quên nữa nhưng ... lại sợ bị thất bại một lần nữa !
  6. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Ngày đó có đến hay không hãy đến vào một ngày ta mong đợi chứ đừng làm ta bất ngờ
    [​IMG]
  7. hpman05

    hpman05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày - anh quên đi thời gian trôi dần
    Tay cầm tay nhau - anh quên đi mình đang nơi đâu
    Qua từng nẻo đường - nhưng trong tim này nhớ ra em một thiên thần
    Có ai ngờ - Anh chưa tin vào đôi tay này
    Trong tình yêu yeah - Ôm em ngay ngày ta quen nhau
    Như một giấc mộng - nhưng anh tin mình đã cho nhau một kỷ niệm
    Sẽ mãi mãi không quên được em.
  8. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    ...em khác chị ở chỗ là em ko phải là người quyết định chia tạy chị ạ ......khắc tiếp ở chỗ là chưa từng biết khóc vì bất kì thằng nào ......cứ để cho người ta nói trước nếu người ta muốn .......nhưng kẻ nuối tiếc nhiều nhất chắc chắn ko phải là mình...................nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng thực ra chẳng mâu thuẫn tí nào ............
    ......nhưng thực sự đến giờ phút này thì vẫn chưa đâu vào đâu........." có chồng hờ hững cũng như ko ".......
    Được ha_kennic sửa chữa / chuyển vào 11:56 ngày 07/10/2006
  9. hahoang1911

    hahoang1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    neu co 1 ngay anh quay lai noi day,noi chung ta chia se niem vui noi buon,noi chung kien tinh yeu cua 2 chung ta.em se phai lam sao................????????????em nho anh
  10. cogaikieukyhp

    cogaikieukyhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.982
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy mình cũng giống mọi người.Lắm lúc tôi muốn mình có thể mềm yếu hơn một chút.Nhưng rồi tôi vẫn luôn phải làm chủ tất cả.Thật khó để nói chúng ta hãy chia tay nhau và tất cả đã kết thúc!Tôi vẫn phải cố mỉm cười lần cuối và bước đi thật bình thường nhưng sẽ chẳng ai hiểu được rằng tôi cũng chỉ là một cô gái...Tôi cố cười vì tôi ko muốn người ta thấy tôi mềm yếu,tôi bước đi bình thường vì tôi ko muốn người ta phải bận tâm,tôi ko khóc vì tôi sẽ chỉ khóc khi tôi còn lại một mình....

Chia sẻ trang này