1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày ..................

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi ha_kennic, 03/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    có một ngày anh nghĩ về em như một kỷ niệm ......và bắt đầu một bài tình ca mới và mong rằng nó là bản tình ca bất hủ !!!
  2. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày em lạnh lùng quay ngót
    Anh ngậm ngùi nhì bóng em xa
    Biết bao ngày anh ngóng trông chờ đợi
    Rồi một ngày em về cùng người ấy
    Dắt đứa bé bảo chào bác đi con
    Ngày hôm đó con tim anh chết hăn
    [​IMG]
    u?c pham_tu s?a vo 09:56 ngy 09/10/2006
  3. hahoang1911

    hahoang1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    co mot ngay anh bien mat khoi trai tim............
  4. alo_emyeuanh

    alo_emyeuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Vậy là xong thật rồi. Mọi chuyện dường như đã qua đi. Giờ đây mình lại tìm đc bình yên trong chính những suy nghĩ của mình.
    ( hi, mình cảm giác Tr có nhiều suy nghĩ giống mình thế nhỉ? Mình cũng cứng rắn, cứng rắn tới mức mà chính mình cũng cảm thấy tàn nhẫn. Mình có tàn nhẫn với bản thân mình quá ko? khi lúc nào cũng phải gồng mình lên thế? Thật buồn, đã có lúc khi đối mặt, mình nói mình ko cần quan tâm, mình tự lo đc, nhưng khi họ đi rồi, mình gần như hụt hẫng, mình tiếc... chẳng hiểu mình nữa. Sao lại phải thế? sao lại phải làm đau chính mình? )
    Cũng thật may, mọi chuyện đã qua rồi. Mình muốn thay đổi, muốn làm lại. Chỉ biết hi vọng...
  5. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    có một ngày ta tự nghĩ không biết ngày mai mình sẽ đi về đâu . ngày đó mọi chuyện chở lên vô nghĩa đối với mình.mọi thứ trước đây cũng chỉ là phù du ngày đó ta phải làm sao?
    [​IMG]
  6. hahoang1911

    hahoang1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    ngày anh đến sưởi ấm con tim lạnh giá,từ khi anh đến anh cho em yêu thêm cs này.
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Có một ngày anh bình an trở về bên em - em tin rằng con thuyền sẽ cập bến bờ hạnh phúc
  8. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    ..có một ngày ....chẳng có jì xảy ra hết........chỉ ngồi đọc truyện ......đến 3,4 quyển liền.....toàn những truyện lâm li của Quỳnh Dao..........ờ.....rồi chợt nhận ra rằng.....mình nên chủ động làm một việc jì đó.....tốt cho mình ...
  9. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Có một ngày à ......ko phải là nhiều chứ , nhiều ngày em ko thích nhìn thấy cái mặt đáng ghét của anh nữa......ko thích anh đến đón ......ko thích , ko thích nhiều thứ nữa...........nói tóm lại là ko thích bị làm phiền nữa ......chán rồi !!!!
  10. pham_tu

    pham_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    2.973
    Đã được thích:
    0
    một ngày ra biển mà chẳng nhìn thấy sóng đâu. leo lên đồi mà cũng chẳng có bóng cây . thấy quanh ta chẳng còn ai..........

Chia sẻ trang này