1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có một ngày ..................

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi ha_kennic, 03/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    chán nản
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Chỉ sợ như ngày hôm qua
  3. oldtimer

    oldtimer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nào đó..........
    Ta sẽ trở lại quê hương, nhưng than ôi ngày ấy còn xa lắm !
  4. pupebietyeu

    pupebietyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    có 1 ngày rét như ngày hôm nay he he
  5. ha.anh

    ha.anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    trống rỗng
    trống trải ....
    còn từ gì để nói ko nhỉ ?
    à , trống cơm
    hehehhehehhẹhheh <<<< sao fải cười như thế nhỉ , cứ cười như mình vẫm cười ấy
    hahhahahhâhhhahhahhahhahhahhahhahhahhahhahhahhah

  6. neveronsunday

    neveronsunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    có 1 ngày vô nghĩa ...
  7. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Có 1 ngày tớ lại trở về là tớ của hôm qua ...
  8. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Có 1 ngày ..he he ngồi nghe nhạc Dance tung nhà như hôm nay.
  9. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay có lẽ là ngày lạnh nhất nhì trong mùa đông này. Lạnh đến tê tái hết mọi thứ. Và trong mỗi mùa đông đều có một vài việc rất ngại làm, nhưng lại không thể không làm.
    Ví dụ như cái việc ăn nhiều rồi giải phóng là cái việc tất yếu của mọi loại sinh vật. Nhưng con người khổ sở hơn cả vì họ có tư duy. Tư duy đẻ ra công nghệ, công nghệ làm ra các sản phẩm phục vụ con người. Và cái bồn cầu chính là một trong những sản phẩm ghê gớm đó. Theo quan điểm thiết kế kiến trúc thì công trình phụ, tức là nhà vệ sinh - tắm - rửa, là loại công trình được ưa chuộng nhất, tiện dụng và thoải mái nhất.
    Thế nhưng mùa đông rét buốt đã cướp đi cái sự thoải mái đó. Mỗi khi có nhu cầu tèn ten là một lần ái ngại e dè và đầy nhút nhát. Nắp bồn cầu lạnh toát như bia mộ, chỉ riêng việc tụt cái quần xuống để cho mông đít trống trơn phơi ra trước gió đã là cực hình, vậy mà sau đó vì sự ức chế bản năng mà phải hạ mông xuống, rất từ từ nhẹ nhàng không dám thô bạo vì quá lạnh. Rồi cơn lạnh sởn gai ốc chạy rần rật từ mông lên tới đỉnh đầu, tóc tai dựng ngược, hai đầu gối run run va nhau lốp cốp. Răng và các cơ rung lên, dồn toàn lực chống rét và đẩy các thứ ra ngoài.
    Không khác gì đi đánh trận, rất là mệt mỏi và căng thẳng.
    Ấy vậy mà việc đó là cái việc phải làm hàng ngày, ít nhất mỗi ngày 1 lần, không là đứt mạch máu não, nhồi máu cơ tim, tim tìm đến khớp, rất nguy hiểm cho tính mạng. Thanh niên còn thế huống gì người già.
  10. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    Đã nghe a F hấp kể về bài viết nài rồi mà bi giờ đọc vẫn thấy đau đầu mí ông anh =)) =)) =))
    Vote =)) =))

Chia sẻ trang này